(BongDa.com.vn) – Theo quan điểm của cây bút Lluís Mascaró trên tờ Dario Sport, giấc mộng ăn 6 của Barcelona đã bị giết chết bởi quyết định của trọng tài Velasco Carballo sáng nay.
Thật tình thì xét về phương diện bóng đá, Barcelona không xứng đáng giành danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha. Màn trình diễn đầy ngớ ngẩn trên sân San Mames khi họ thua 0-4 đã kết liễu số phận của họ từ khi bóng còn chưa lăn trên sân Nou Camp ở trận lượt về. Thua với tỷ số đó thì chỉ có phép mầu mới giúp Barcelona ngược dòng thành công.
Nhưng dù Messi đã tỏa sáng nhưng một mình thiên tài này không cứu rỗi cho sự nực cười ở trận lượt đi. Lúc này, đoàn quân của HLV Luis Enrique chỉ còn mục tiêu giành cú ăn 5. Thôi thì cũng được với riêng Luis Enrique bởi đó cũng là thành công. Nhưng dư âm sau trận hòa 1-1 sáng nay khiến không ít người hâm mộ Barcelona phải lo lắng.
Ngoài việc phải chiến đấu với các đội bóng khác, Barcelona còn phải “đụng” trọng tài. Có thể nói phán quyết của trọng tài Velasco Carballo đã dập tắt những cơ hội của Barcelona khi truất quyền thi đấu rất bất ngờ với hậu vệ Gerard Pique. Hãy xem Mascherano khổ sở thế nào trong tình huống Athletic Bilbao có bàn thắng gỡ hòa vì thiếu vắng đối tác.
Ngoài ra, trọng tài Velasco Carballo còn có nhiều quyết định bất công với Barcelona. Ngạc nhiên khi đây không phải lần đầu tiên Barcelona bị ‘ghét’ vì trọng tài này. Tuy nhiên, diễn biến trên sân Nou Camp cho thấy Barcelona đang bị hắt hủi từ chính “ông vua áo đen”. Ông không cho hiệp 1 thời gian đấu thêm nào sau khi thủ thành Gorka Iraizoz câu giờ sau bàn thắng của Messi.
Đó còn chưa kể Pedro bị thổi việt vị trong tình huống cầu thủ này hoàn toàn hợp lệ. Rồi khi Pique nhận thẻ đỏ cũng vậy, thật là một tình huống lạ lùng. Pique bị truất quyền thi đấu, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với Barcelona. Nói cách khác, chính trọng tài Velasco Carballo đã khiến đội chủ nhà vấp phải nhiệm vụ bất khả thi.
Nhưng không cần phải viện cớ này nọ cho thất bại. Barcelona đã mất Siêu cúp Tây Ban Nha từ ngay sau khi trận đấu ở San Mames kết thúc. Đó là một trận đấu dở tệ với ý tưởng tiếp cận trận đấu rất nghèo nàn của Luis Enrique. Màn trình diễn mà các cầu thủ Barcelona mang đến cũng không mấy khởi sắc. Velasco Carballo, ông trọng tài này đã giết chết giấc mơ ăn 6 của Barcelona.
Nhưng thầy trò Luis Enrique cũng không chơi thật sự thuyết phục và xứng đáng để giành danh hiệu này.