(BongDa.com.vn) – Thế giới từng chứng kiến thiên tài hội hoạ Picasso với những tác phẩm để đời lưu danh hậu thế. Chính sự đặc biệt trong từng nét vẽ của họa sĩ người Tây Ban Nha khiến người đời không thể nhầm lẫn ông với bất kỳ ai. Nhưng đời chỉ sản sinh ra mỗi và độc nhất một Picasso, giống như giải La Liga sẽ đánh mất bản chất trong ngày thiếu vắng Xavi và Iker Casillas.
Phó tổng biên tập Amalio Moratalla của báo Marca nổi tiếng có cái nhìn rất sâu sắc về sự ra đi của hai tượng đài của La Liga, của bóng đá Tây Ban Nha. Ông chẳng trách cách đối xử tệ bạc nơi chủ tịch Florentino Perez. Trong bài xã luận mới đây, Amalio Moratalla cho rằng, trái đất vẫn quay khi mùa 2015-16 giải La Liga vắng Xavi và Iniesta. Song, bản chất sân chơi này sẽ không còn cân bằng như trước.
Qua từng năm, lần lượt những con người được ví như máu mủ, là xương tuỷ và ruột thịt tạo nên một giải đấu hấp dẫn và có bản chất riêng đều ra đi. Đầu tiên là Carles Puyol, sau đó đến David Villa – sang Mỹ, rồi Xabi Alonso – tới Đức. Danh sách đó sẽ dài thêm khi Xavi và Casillas nối gót những người đồng nghiệp. Tất cả các nhà vô địch thế giới đều đã ra đi. Nhưng may cho La Liga khi vẫn còn đó Iniesta, Ramos, Pique, Busquets, Pedro…
Tuy nhiên, vòng quay La Liga giờ đây chắc không còn giữ được vận tốc như từng có nữa. Chính điều này khiến tôi (Amalio Moratalla) rất buồn. Thật sự là rất buồn. Những người ra đi đều gắn liền với lịch sử giải đấu và đội bóng. Từ tiền vệ tấn công, đến trung vệ, mũi nhọn và giờ là người gác đền. Rồi đây, đâu đó trên khán đài sẽ xuất hiện một âm thanh vang lên: “Chúng tôi cần một Iniesta, một Xavi, một Casillas…”
Dù cho thực tế lứa cầu thủ trẻ của Tây Ban Nha đang lớn dần, nhưng thật đượm buồn khi làng bóng đá xứ bò tót hiện tại “bói” không ra nỗi một cầu thủ có tố chất xuất sắc, vĩ đại, cạnh tranh và khao khát chiến thắng như các bậc tiền bối. Lịch sử cho thấy, người ta từng cố gắng tạo ra bản sao các bức tranh của Picasso, song tất cả đều thất bại và không thể xuất hiện những kiệt tác đó. Tương tự, Xavi và Iker Casillas là những tượng đài bất diệt.
Picasso tạo nên những kiệt tác bằng cảm xúc thiên tài một danh hoạ. Trong khi đó, Xavi chơi bóng bằng tính nghệ sĩ, còn Casillas luôn thể hiện mình theo quan điểm: “Không để thủng lưới”. Sự khác biệt giữa họ nằm ở tư duy bóng đá và ý chí trong từng pha bóng xử lý. Xavi và Casillas giống như hai hình mẫu của Barcelona và Real Madrid. Họ là tấm tương cho lớp trẻ noi theo nhưng không thể nào có phong cách hệt như hai tượng đài này.
Hôm qua, Casillas chính thức rời Real Madrid để tới Porto. Ít ra, anh vẫn còn chơi bóng chứ không như Puyol. Theo đó, người dân thành Madrid vẫn còn cơ hội gặp lại Casillas nếu Porto chạm trán Real Madrid tại Champions League. Nhưng thực tế thì tinh tuý và tất cả những gì hào hoa nhất mà Casillas mang đến giải La Liga giờ đã không còn. Đấy thật sự là một điều đáng tiếc.
Dù vậy, bóng đá tồn tại theo quy luật thời gian. Chúng ta không thể ép buộc những con người ấy sống mãi. Dòng đời chuyển biến khó lường buộc họ phải thay đổi để thích nghi. Nhưng tôi mơ có một ngày, Casillas sẽ về lại La Liga, về lại Real Madrid, cũng như cùng Xavi và Carles Puyol để tranh tài lần nữa. Nhưng đó là trên băng ghế chỉ đạo khi họ sắm vai các chiến lược gia với tư duy bóng đá hiện tại.
Tạm biệt và hẹn gặp lại những người bạn. Hãy sớm trở lại đây!