MỚI NHẤT :
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Góc Juventus: Tạm biệt Champions League, hạ màn Serie A

    21:32 Thứ bảy 14/04/2018

    BongDa.com.vn Giờ đây khi Champions League đã kết thúc, thì đó cũng là thời điểm Juventus tập trung 'dứt điểm' cuộc đua tại Serie A.

    Giữa tuần qua, hành trình chinh phục Champions League của Juventus một lần nữa đã có một cái kết không đúng như một đợi. Chưa đầy 1 năm sau khi bị Real chặn đứng niềm vui ngay trên ngưỡng cửa thiên đường tại sân Principality ở Cardiff, Bà Đầm Già lại một lần nữa bị đối thủ đến từ La Liga phá đi giấc mộng của mình.

    Góc Juventus: Tạm biệt Champions League, hạ màn Serie A - Bóng Đá

    Trong giai đoạn tới, Juventus chỉ cần phải tập trung vào Serie A

    So với lần trước, thất bại tại tứ kết Champions League năm nay của Juventus có lẽ đã mang lại một cảm xúc lớn hơn đôi chút, thậm chí ngay cả một chiến binh đầy bản lĩnh như Buffon cũng đã không còn giữ được sự bình tĩnh của mình. Người đội trưởng mẫu mực của Juventus đã hét toáng vào mặt trọng tài sau tình huống dẫn đến quả 11m gây tranh cãi vào cuối trận, để rồi phải nhận một chiếc thẻ đỏ và rời sân.

    Với Buffon, nhiều khả năng đó sẽ là khoảnh khắc cuối cùng của anh tại Champions League khi đây có thể sẽ là mùa giải cuối cùng mà thủ thành 40 tuổi này còn thi đấu cho Juventus. Hơn 20 năm thi đấu chuyên nghiệp và đã giành quá nhiều vinh quang, chỉ đáng tiếc Buffon chưa một lần được chạm tay vào cúp bạc tại Champions League. Một điều quá đáng tiếc không chỉ đối với riêng Buffon, mà là cả với các fan của huyền thoại này, với những người yêu bóng đá Italia.

    Nhưng dù tiếc thế nào đi nữa, Champions League cũng đã khép lại và giờ đây thì tiếc nuối cũng chẳng thể làm được gì nữa. Điều mà Juventus cần làm trong thời gian tới đó chính là nhanh chóng chốt hạ cuộc đua tại Scudetto, cũng như giành luôn danh hiệu Coppa Italia để hoàn tất mùa giải với một cú đúp. Chỉ có điều đó, NHM Juventus mới có thể an ủi được ủi phần nào, và đặc biệt là một món quà chia tay dành cho Buffon.

    Video thắng lợi của Juventus trước Real ở về tứ kết Champions League

    Chung kết Coppa Italia thì tới những 10/05 mới diễn ra, còn trước mắt Serie A sẽ là đấu trường mà Juventus tập trung toàn bộ tâm huyết vào việc chinh phạt. Thực tế chỉ cần giành chiến thắng trước Sampdoria vào cuối tuần này, thì gần như chức vô địch Serie A năm nay sẽ năm trong tay Bà Đầm Già. Vì lúc đó, khả năng khoảng cách giữa Juventus và Napoli được nâng lên thành 6-7 điểm là điều hoàn toàn có thể xảy ra, khi Napoli có chuyến làm khách đầy rủi ro tới San Siro của AC Milan.

    Thậm chí ngay cả khi Napoli vượt qua được cửa ai tại San Siro, thì khả năng họ bắt kịp Juventus lúc này cũng sẽ khó hơn bội phần. Như đã đề cập, Juventus đã chẳng còn bất cứ đầu trường nào để phân tâm nữa rồi, và khi thầy trò Allegri đã tập trung vào một việc nào đó, thì rất khó để ngăn cản họ đạt được mục tiêu của mình.

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 21:30 14/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...