MỚI NHẤT :
  • Roy Keane tin chắc về đội vô địch
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Một đại gia hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Góc Inter: Khi kẻ thù lớn nhất chính là bản thân

    16:39 Thứ hai 05/02/2018 | 1

    BongDa.com.vn Inter Milan vẫn đang trên đà lao dốc, và dường như HLV Luciano Spalletti cũng đang dần bất lực trong việc xử lý khủng hoảng.

    Vào đầu mùa giải năm nay, Inter Milan đã bắt đầu một cuộc cách mạng mới khi bổ nhiệm Luciano Spalletti vào vai trò HLV trưởng của đội bóng. Trong giai đoạn đầu, những kế hoạch của Nerazzurri đã diễn ra vô cùng suôn sẻ, thậm chí cả nước Ý cũng phải bất ngờ khi họ vươn lên dẫn đầu Serie A vào đầu tháng 12 vừa qua.

    Góc Inter: Khi kẻ thù lớn nhất chính là bản thân - Bóng Đá

     Spalletti đang gặp quá nhiều khó khăn trong việc xử lý khủng hoảng tại Inter 

    Tuy nhiên từ thời điểm đó, Inter Milan bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi và lao dốc không phanh. Cụ thể sau trận hòa 0-0 trước Juventus vào ngày 10/12, Inter chỉ mới thắng được được đúng 1 trận cho đến thời điểm này trước đội bóng nhược tiểu Pordenone Calcio. Còn lại thầy trò của HLV Spalletti đã thua 3 và hòa tới 5 trận.

    Mới đây nhất chính là trận hòa 1-1 trước Crotone vào đêm qua. Đây là trận đấu mà Nerazzurri đã sớm có được bàn thắng mở tỷ số ngay giây thứ 23 của trận đấu nhờ công Éder, tuy nhiên một màn trình diễn tệ hại sau đó đã khiến đội chủ sân Giuseppe Meazza đã nhanh chóng đánh mất lợi thế và chung cuộc đành chấp nhận trận hòa 1-1 trước đối thủ.

    "Chúng tôi không cho thấy được bất cứ dấu hiệu nào tích cực nào cả. Chúng tôi đã chơi quá bạc nhược và luôn tỏ ra lép vế ở mọi ví trí trên sân," HLV Spalletti tỏ ra đầy thất vọng khi chia sẻ về màn trình diễn của các học trò ngay sau trận hòa trước Crotone. Đó là một nhận định khá chua chát, nhưng rất đúng với những gì đang diễn ra.

    Nhìn cách mà những cầu thủ Inter ra sân vào thời điểm này, có cảm tưởng như họ đang rất lo sợ rằng bản thân sẽ bị đem ra 'chỉ trích' sau mỗi trận đấu. Chính vì điều này mà từng cá nhân trong tập thể Inter đều thi đấu rất cầm chân, thiếu quyết liệt để tránh mắc phải sai lầm. Chính thái độ thi đấu này đã vô tình khiến các ngôi sao của Nerazzurri luôn tự đặt mình vào thế yếu và tiếp thêm sự tự tin cho các đối thủ trong các tình huống tranh chấp.

    Video trận hòa 1-1 giữa Inter và Crotone

    Có lẽ tình cảnh của Inter sẽ không đến nỗi bi đát như hiện nay nếu như lãnh đạo đội bóng mạnh tay trên TTCN để mang về những tân binh, những luồng gió mới để vực lại sinh khí cho đội bóng. Bản hợp đồng đáng chú ý nhất mà Nerazzurri thực hiện trong tháng Giêng vừa qua đó là Rafinha (từ Barcelona) rõ ràng là không đủ để Spalletti có thể xoay chuyển được tình hình, khi mà lực lượng của Inter lúc này đang gặp vấn đề ở tất cả các tuyến chứ không riêng một vị trí nào.

    Đáng ngại nhất có lẽ vẫn là khả năng săn bàn. Cần nhớ rằng trong 10 trận gần nhất, chưa một lần nào Inter ghi được quá 1 bàn vào lưới đối thủ. Chân sút chủ lực Icardi thì chỉ mới ghi được 1 bàn trong 6 trận gần nhất, Perisic còn thảm hơn khi chẳng có được 1 pha kiến tạo hay lập công nào trong cả 10 trận gần nhất, Candreva thì cũng chẳng khá hơn bao nhiêu khi 7 trận liên chẳng góp dấu giày vào một bàn thắng nào.

    Với những cầu thủ gần như đã 'hết pin' như hiện nay, thật sự những khó khăn mà Spalletti đang phải đối đầu là quá nhiều.

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 15:45 05/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...