MỚI NHẤT :
  • Quyết định sáng suốt của Giám đốc Arsenal
  • Premier League đón cú hích Osimhen
  • Mourinho: "Khi ấy, Barca xuất sắc nhất, và Real cố thay đổi điều đó"
  • Thủng lưới phút 90+1, đá hỏng phạt đền, Uzbekistan dâng chức vô địch cho Nhật Bản
  • Những cầu thủ đánh mất sự nghiệp vì ngục tù
  • 4 cầu thủ Arsenal có tương lai mờ mịt
  • Casemiro - De Jong và nỗi tiếc nuối ở Old Trafford
  • Thần đồng gây chú ý trong buổi tập của Man Utd
  • Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn với Man United ngay từ 1 vị trí
  • Tâm trạng của Salah sau drama
  • Cú hích xuất hiện, bầu không khí rộn ràng trên sân tập Arsenal
  • Van Dijk bị chê quá chậm so với Premier League
  • Xavi xác nhận, Barca đón "tân binh" cực chất lượng
  • Arsenal đón "bệnh binh" trở lại sau 9 tháng
  • Hung tin Bruno Fernandes ập đến Man Utd
  • Hình phạt nào là đủ cho nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá?
  • CHÍNH THỨC: Reus chia tay Dortmund
  • Chelsea chi đậm cho thần đồng Brazil
  • Đội hình nào Arteta sử dụng để đấu Bournemouth?
  • 5 cái tên có thể thay thế Marcus Rashford tại Man United
  • Man City đón cú hích lớn
  • Barca sẽ dùng đội hình nào để quyết chiến với Girona?
  • Real nên dùng đội hình nào để tiếp đón Cadiz?
  • Man Utd đổi Greenwood lấy sao Juventus?
  • Pochettino: “Hãy chấm dứt những tin đồn ngu ngốc”
  • Liệu Andriy Lunin có giữ được vị trí khi Thibaut Courtois quay lại?
  • Reece James gửi thông điệp ngày đàn em ra mắt
  • Ethan Wheatley: Cỗ máy ghi bàn tiếp theo của Man Utd?
  • Bradley và nhiệm vụ thuyết phục Arne Slot
  • Ngoại binh tỏa sáng, Quảng Nam đánh bại Hà Tĩnh
  • 10 thống kê Roma 0-2 Leverkusen: Dybala "hết phép"; Wirtz quá đỉnh
  • 11 thương vụ đắt giá nhất của Jurgen Klopp 11 năm qua
  • M.U đánh tiếng, Roque muốn gặp Giám đốc Barca
  • 10 thống kê Chelsea 2-0 Tottenham: "Hung thần" Nicolas Jackson
  • Những thách thức chờ đón Endrick Felipe tại Real Madrid
  • Có bất ngờ khi Sancho tỏa sáng ở ngoài Man Utd?
  • Cannavaro có thể giúp Udinese trụ hạng mùa này?
  • Báo Hàn chê tân HLV ĐT Việt Nam "thiếu năng lực chiến thuật"
  • Real Madrid muốn mua ngôi sao Liverpool với giá "ưu đãi"
  • Sự trỗi dậy khó tin tại Chelsea
  • Góc chuyển nhượng: Ảm đạm La Liga

    19:54 Thứ hai 13/07/2015

    Nhiều năm gần đây La Liga luôn là lá cờ đầu ở các kỳ chuyển nhượng với những “bom tấn” kinh điển.

    (BongDa.com.vn) – Nhiều năm gần đây La Liga luôn là lá cờ đầu ở các kỳ chuyển nhượng với những “bom tấn” kinh điển. Thế nhưng có vẻ mọi chuyện đang đảo ngược khi ở mùa hè này các đại gia Tây Ban Nha vẫn chưa có mấy động tĩnh mạnh tay với các bản hợp đồng.

    Góc chuyển nhượng: Ảm đạm La Liga
    Mọi năm vào thời điểm này, truyền thông hầu hết đều hướng về xứ đấu bò bởi họ luôn biết cách tạo ra tâm điểm. Những Gareth Bale, James Rodriguez, Neymar hay Luis Suarez được “kích hoạt” một cách chóng vánh bằng những khoản tiền chuyển nhượng khổng lồ khiến các giải đấu khác ở châu lục phải thèm thuồng.

    Nhưng hiện tại cả Barcelona hay Real Madrid đều đang khá dè dặt, bản hợp đồng Arda Turan được mua lại từ Atl.Madrid chứ không phải bên ngoài biên giới. Trong khi họ đã mất đi những Iker Casillas, Mario Manzdukic, Carlos Bacca hay Miranda.

    Nhìn sang các giải đấu khác đặc biệt là Serie A và Premier League, rõ ràng mùa chuyển nhượng ở những nơi này đang rôm rả và nhộn nhịp hơn rất nhiều. Manchester United, Liverpool hay Inter Milan đang là những lá cờ đầu trên “phiên chợ” mua bán cầu thủ năm nay.

    Tại Premier League, MU đã có được Memphis Depay, Matteo Darmian và Bastian Schweinsteiger. Ngay cả những đội bóng tầm trung cũng rất chịu chơi khi Crystal Palace bỏ ra 18 triệu bảng để mua Yohan Cabaye từ PSG trong khi Newcastle bạo chi 20.4 triệu bảng để mua Wijnaldum từ PSV.

    Hai ông lớn thành Milano tại Serie A đang dốc sức vào kỳ chuyển nhượng mùa hè để tân trang và làm cách mạng. Trong khi AC Milan vung tay đem về Carlos Bacca, Luiz Adriano và Andrea Bertolacci thì Inter Milan cũng sở hữu được Miranda, Montoya và Kondogbia. Juventus hay AS Roma cũng không đứng ngoài những cuộc chuyển nhượng.

    Góc chuyển nhượng: Ảm đạm La Liga
    Có vẻ sau khi chi tiêu quá mạnh tay trong vài năm gần đây thì hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha đã không còn quá mặn mà với các “bom tấn”. Đội hình của họ có vẻ cũng đã bão hòa và không quá cần thiết phải được tân trang thêm với nhiều siêu sao. Trong khi đó với nhiều đội bóng Tây Ban Nha khác mua sắm thực sự là điều xa xỉ.

    Việc không được chia bản quyền truyền hình một cách công bằng khiến nhiều đội bóng tại La Liga chật vật phải thắt lưng buộc bụng và không dám nghĩ nhiều tới việc vung tay với các bản hợp đồng chất lượng bên ngoài biên giới. Chủ yếu họ chỉ mua cầu thủ lại của nhau và từ các nền bóng đá nhỏ hơn.

    Dù sao TTCN mùa hè vẫn còn kéo dài và hy vọng sẽ có những tín hiệu khởi sắc từ La Liga. Để giải đấu vốn đã quy tụ rất nhiều siêu sao thêm phần hấp dẫn. Tất nhiên những kỳ vọng này vẫn chỉ có thể đặt vào Real Madrid và Barcelona.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...