MỚI NHẤT :
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • Nhìn lại hành trình vươn đến đỉnh cao của Toni Kroos
  • PSG đã nói gì về việc chiêu mộ Marcus Rashford?
  • Kroos là hiện thân cho sự nguy hiểm của Real tại Champions League
  • Ngả mũ trước Toni Kroos
  • D. Berbatov nhận định Bán Kết Europa League - Marseille vs Atalanta: Đón tiếp đối thủ khó nhằn
  • 10 thống kê Bayern 2-2 Real: Vinicius "thống trị" Champions League
  • Góc Barca: Ai sẽ là người ra đi?

    00:13 Thứ tư 06/07/2016 | 5| 8

    BongDa.com.vn Barca đã thành công trong việc đón 'đứa con lưu lạc' Denis Suarez trở về. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc một cái tên khác có thể sẽ phải bị đẩy khỏi Nou Camp.

    denis

     Denis Suarez đến khiến cho tuyến giữa của Barca trở nên quá chật chội. Ảnh: Internet.

    Denis Suarez là cầu thủ thi đấu rất ấn tượng với vai trò tiền vệ tấn công. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Celta Vigo, được Manchester City mua về hồi năm 2011. Sau đó, các tuyển trạch viên của Barcelona đã để ý tới cái tên này, và quyết định dành một suất cho anh trong đội hình Barca B, vào năm 2013.

    Khi Luis Enrique tiếp quản chiếc ghế tại Nou Camp, cũng là lúc ông kế thừa lối đá Tiki-taka và muốn phát triển nó lên một tầm cao mới. Do đó, việc xây dựng một hàng tiền vệ chất lượng là ưu tiên hàng đầu. Và có vẻ ở thời điểm đó, Suarez không đáp ứng được những yêu cầu đề ra. Kết quả là anh phải chia tay đội bóng xứ Catalunya, đến Sevilla theo dạng cho mượn một mùa giải, trước khi được bán choVillarreal.

    Nhưng BLĐ Barca cũng không quên kèm theo một điều khoản mua lại khi bán cầu thủ của mình. Và giờ đây, chứng kiến sự trưởng thành của Suarez trong màu áo 'Tàu ngầm vàng', họ quyết định kích hoạt điều khoản đó, với số tiền bỏ ra chỉ là 3.25 triệu euro.

    NHM Barca tỏ ra vui mừng, khi họ đã không phải chi quá nhiều tiền để có thêm một tiền vệ chất lượng. Tuy nhiên, sự có mặt của Suarez bỗng khiến cho tuyến giữa vốn đã chật chội này lại càng trở nên dư thừa. Theo quy tắc thoát nước ao, có lẽ một cái tên sẽ phải ra đi, để giữ được sự cân bằng cho đội hình.

    Nhìn một chút vào tuyến giữa của Barca hiện tại, thì không khó để nhận ra cái tên đang nằm trong vùng 'nguy hiểm'. Sergio Roberto đang được kỳ vọng rất nhiều nhờ vào sự đa năng của mình, thậm chí có thể sẽ được sử dụng thay thế vai trò hậu vệ cánh phải của Dani Alves. Sergio Busquets chắc chắn là không thể đụng đến. Andres Iniesta là đội trưởng, cùng với Ivan Rakitic, vẫn được luân phiên sử dụng trong vai trò tổ chức tấn công.

    Những cầu thủ ít được tin dùng hơn gồm có Rafinha, Aleix Vidal và Arda Turan. Tuy nhiên, tiền vệ trẻ người Brazil sau khi hồi phục chấn thương có vẻ được Luis Enrique trao khá nhiều niềm tin. Trong khi đó, Vidal vốn xuất thân là hậu vệ cánh phải, và việc BLĐ chưa có động thái gì về việc tìm người thay Alves, khiến cho anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn, vì ít nhiều đội bóng vẫn sẽ cần sự phục vụ của cầu thủ người Tây Ban Nha này.

    turan

     Và Turan nhiều khả năng sẽ phải ra đi sau màn thể hiện mờ nhạt của mình. Ảnh: Internet.

    Còn về Arda Tura, đây thực sự là một dấu hỏi lớn. HLV Enrique đưa cầu thủ này về Nou Camp với mức giá khá 'chát': 41 triệu euro. Số tiền này gấp mười mấy lần con số mà họ phải bỏ ra để 'chuộc' lại Denis Suarez. Tuy nhiên, màn thể hiện của cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ là hoàn toàn gây thất vọng.

    Cựu cầu thủ của Atletico Madrid được kỳ vọng sẽ tăng cường chất thép cho tuyến giữa của Barca. HLV Enrique không giấu diếm ý định sẽ nâng cấp Tiki-Taka một lần nữa, khiến nó trở nên nguy hiểm hơn và đột phá hơn. Tuy nhiên, bên cạnh sự thành công của cầu thủ có lối chơi 'phá cách' là Luis Suarez, thì Turan lại cho thấy mình không đủ khả năng hòa nhập với đội bóng xứ Catalunya.

    Việc bị cấm ra sân trong nửa mùa giải đầu tiên cũng không thể được dùng để biện minh cho thất bại của Turan. Anh đã đánh mất gần như tất cả những tố chất tốt đẹp của mình. Giữ bóng kém, quan sát chậm, di chuyển lỗi nhịp và không tạo ra được sự đột phá như một mũi khoan từ tuyến giữa, rõ ràng kỳ vọng mà Enrique và người hâm mộ đặt vào cầu thủ này đều không nhận được sự hồi đáp.

    Kỳ EURO này, Turan cũng là một trong những cái tên gây thất vọng lớn nhất của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Anh đã phải cân nhắc đến việc giã từ ĐTQG, sau khi bị các CĐV la ó chỉ trích kịch liệt, đặc biệt là trong trận thua 0-3 trước Tây Ban Nha. Rõ ràng, chính bản thân Turan đang gặp vấn đề, chứ hoàn toàn không phải lý do chiến thuật.

    Giờ đây, HLV Luis Enrique đang đứng trước quyết định khá là quan trọng. Một là ông thừa nhận sai lầm của mình, tranh thủ bán Turan đi và dọn chỗ cho Denis. Cầu thủ đến từ Villarreal đang ngày càng chứng tỏ được khả năng dẫn dắt lối chơi của mình, thậm chí có thể thay thế vai trò thủ lĩnh ở tuyến giữa, khi mà Andres Iniesta đã có phần luống tuổi. Hoặc nếu tiếp tục níu kéo hi vọng với bản hợp đồng đắt giá này, ông buộc phải đẩy Rafinha đi. Còn nếu muốn giữ tất cả lại, thì đây rõ ràng là hạ sách. Bởi các cầu thủ không thể nào thích nghi kịp khi cứ vài tuần mới được ra sân một lần.

    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam | 00:00 06/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...