(BongDa.com.vn) – Phút thứ 26, trận đấu giữa AS Roma và Fiorentina. Mohamed Salah ghi bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà. Khi ấy, ống kính máy quay có đưa đến hình ảnh của Francesco Totti đang đứng ở ngoài đường pitch. Anh khẽ mỉm cười, và giành những tràng pháo tay cho những người đồng đội thi đấu ở trong sân.
Mohamed Salah đã vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, khiến cho những ai có mặt trong sân Olympico đều hồi hộp chờ đợi nơi nét vẽ ấy dừng lại. Và sau đó, một bầu không khí cuồng nhiệt được tạo ra trên các khán đài, nơi có những Romanista đang ở đó.
Phía dưới sân, Ciprian Tatarusanu cùng các cầu thủ Fiorentina như chết lặng, bởi chính tình huống cản bóng của hậu vệ La Viola đã góp phần tạo nên siêu phẩm ấy. Cuối trận, AS Roma giành chiến thắng 4-1. Một trận đấu quá dễ dàng với Giallorossi, trước đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ ba với họ.
Chiến thắng đã đến với một AS Roma đầy tươi mới, trẻ trung, giàu nhiệt huyết, tận hiến đến phút cuối cùng. Đó là sự tươi mới trong lối chơi do tân huấn luyện viên Luciano Spalletti đem đến sau mùa đông lạnh giá, truyền ngọn lửa đam mê, cống hiến vì các Romanista vào đôi chân của những Florenzi, Digne, Salah, El Shaarawy,…
Và sự tươi mới ấy đã làm cho một con người đang tỏ ra bất mãn, khó chịu vì không còn được đóng góp cho đội bóng mình yêu quý, cũng gạt bỏ đi những nỗi buồn, uất ức để nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Con người ấy chính là Francesco Totti, người luôn được các Romanista gọi với một cái tên chứa đầy sự tôn kính – “Hoàng tử thành Rome”.
Totti năm nay đã 40 tuổi. Những chấn thương, cùng sự suy yếu về thể lực đã ngăn cản anh ra sân và tỏa sáng trong mùa giải này. Theo thời gian, anh hiểu rằng ngày mình chia tay với sự nghiệp sân cỏ đang đến rất gần. Vì vậy, anh luôn mong muốn được ra sân, cống hiến chút sức lực, đam mê cuối cùng cho đội bóng của mình. Anh làm tất cả để giành lấy vị trí trên sân với các đồng đội trẻ tuổi hơn, kể cả việc lên truyền hình than vãn, bày tỏ sự bất đồng với huấn luyện viên Spalletti.
Càng về cuối sự nghiệp, con người càng muốn làm nhiều việc hơn, ích kỉ hơn, giống như Filippo Inzaghi ngày trước, khi có bóng, cứ cố gắng sút bằng được về phía khung thành, để chứng minh mình vẫn còn tồn tại.
Càng tỏ ra bất đồng, Totti càng bị trừng phạt. Anh vẫn tiếp tục ngồi trên ghế dự bị, hoặc tệ hơn, là ở trên khán đài. Anh bị cấm đến sân tập của AS Roma, và nhiều khả năng sẽ không được gia hạn hợp đồng. Càng bị trừng phạt, anh càng tỏ ra bất mãn hơn, ích kỉ nhiều hơn, và tiếp tục bị trừng phạt. Cứ thế, bầu không khí trong phòng thay đồ của Giallorossi trở nên u ám hơn, các Romanista vẫn có chút đượm buồn, dù đội bóng của họ đang thăng hoa với những chiến thắng, cùng lối chơi đầy mê hoặc.
Nhưng rồi, sau tất cả, những sự buồn bực ấy gần như đã kết thúc. Không có Totti, AS Roma thi đấu đầy trẻ trung, với tinh thần tận hiến vì màu cờ sắc áo, giống như hình ảnh của chính “Hoàng tử thành Rome” ngày trước. Không có Totti, Giallorossi vẫn có thể giành chiến thắng vang dội, Những người đồng đội trẻ của anh đã làm cho chính anh trở nên trẻ hơn gần hai mươi tuổi.
Ngày hôm ấy, các Romanista đã thấy một Francesco Totti tươi tắn hơn, với mái tóc vuốt keo, ria mép gọn gàng, cùng một nụ cười đầy hạnh phúc. Và cuối cùng, “AS Roma không có Totti” đã tạo ra một tỉ số rất an toàn, để anh vào sân có thể yên tâm đem đến những hình ảnh đẹp nhất dành tặng các tifosi, mà không cần phải suy nghĩ rằng mình có thể làm hỏng trận đấu. Một niềm vui vô cùng lớn đã trở lại trên sân Olympico, trên sân tập, và trong lòng những Romanista.
Giờ đây, Francesco Totti đã có thể an tâm nhìn những người đồng đội trẻ của mình thi đấu. Anh không còn buồn, và tỏ ra bất mãn nữa. Cuối mùa bóng này, có thể Totti sẽ giải nghệ, hoặc nếu có được kí thêm hợp đồng, anh cũng sẽ vui lòng ngồi dự bị, nhường vị trí cho lứa đàn em. Hình ảnh của anh trong lòng các Romanista vẫn rất đẹp.
Paolo Maldini chia tay AC Milan khi những tiếng la ó vẫn xuất hiện trên các khán đài San Siro. Pavel Nedved không được Juventus kí hợp đồng. Nhưng có lẽ, Totti sẽ được nở nụ cười khi các khắp sân Olympico là những tiếng hò reo tên anh. Trận đấu với Fiorentina, anh đã có một nụ cười đẹp, và chắc chắn nụ cười trong trận đấu cuối cùng của anh sẽ đẹp hơn rất nhiều…
(Bạn đọc: Faro)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam