MỚI NHẤT :
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Góc AC Milan: Tạm biệt chim én!

    10:52 Thứ tư 28/10/2015

    El Shaarawy đã chính thức nói lời chia tay AC Milan, sau khi AS Monaco chấp nhận điều khoản mua đứt với giá 15 triệu Euro.

    (BongDa.com.vn) – Cuối cùng thì điều gì đến cũng đã phải đến. El Shaarawy đã chính thức nói lời chia tay AC Milan, sau khi AS Monaco chấp nhận điều khoản mua đứt với giá 15 triệu Euro. Các Milanista chắc hẳn sẽ rất buồn. Những kí ức về một cầu thủ trẻ với mái tóc monican, một thời kéo Rossoneri đang rệu rã, sẽ luôn được cất giữ trong trái tim.

    Góc AC Milan: Tạm biệt chim én!
    El Shaarawy đã chính thức nói lời chia tay AC Milan, sau khi AS Monaco chấp nhận điều khoản mua đứt với giá 15 triệu Euro. Ảnh: Internet.
    N
    hững người yêu AC Milan chắc chắn sẽ không thể quên được những tháng cuối năm 2012. Khi ấy, họ vẫn đang sống trong hoài niệm của quá khứ vinh quang, mặc dù vừa chia tay với nhiều cái tên đã đi vào huyền thoại. Filippo Inzaghi giải nghệ. Alessandro Nesta, Clarence Seedorf chuyển sang châu Mỹ dưỡng già. Gennaro Gattuso cũng chuyển đến Sion để tiếp tục những bước chạy cuối cùng của đời cầu thủ.

    AC Milan khi ấy đã suy yếu đi rất nhiều. Những người còn ở lại như Abbiatti, Ambrosini không thể vực dậy tinh thần để đội bóng tiến lên. Cao hơn, ở cấp thượng tầng vẫn tiếp tục chính sách “thắt lưng buộc bụng”, bán đi những ngôi sao cuối cùng để đem về khoản tiền lớn, nhưng lại không mua một cầu thủ nào đủ sức thay thế họ. Ibrahimovic và Thiago Silva đã chuyển đến Paris Saint Germain. Một người là cây săn bàn hàng đầu, người kia là thủ lĩnh nơi hậu tuyến.

    Giữa đống hoang tàn ấy, bất ngờ một chàng trai trẻ xuất hiện và tỏa sáng. Anh là Stephan El Shaarawy, một tiền đạo mang quốc tịch Italia, nhưng có gốc Ai Cập. Trái tim của AC Milan lại thoi thóp, dựa vào những bàn thắng của anh. Mỗi khi “Tiểu Faraoh” ghi bàn, các Milanista có thể tin vào kết quả có lợi cho đội bóng. Dần dần, họ trở nên yêu mến anh, coi anh là niềm hi vọng cho tương lai của đội bóng. Họ đặt cho anh nhiều biệt danh dễ thương, trong đó có cái tên là Tiểu Én. Và “cánh én nhỏ” ấy cũng đáp lại bằng những bàn thắng, để kéo AC Milan đi đến mùa xuân năm sau.

    Mặc dù coi El Shaarawy là niềm hi vọng, nhưng ban lãnh đạo đội bóng hiểu rằng, họ không thể sống dựa vào một cầu thủ trẻ như thế mãi được. AC Milan cần một ngôi sao thực sự, để đội bóng không chỉ tồn tại, mà còn phải bay cao hơn với nhiều tham vọng. Đến kì chuyển nhượng mùa đông, Mario Balotelli được đưa về sân San Siro. Sự xuất hiện của cựu cầu thủ Manchester City khiến sự nghiệp của Tiểu Én bị ảnh hưởng khá nhiều.

    Anh phải đá dạt cánh, nhường lại vị trí mũi nhọn cho “Super Mario”. Những bàn thắng của El Shaarawy cũng xuất hiện ít hơn, và phong độ của anh cũng bắt đầu sa sút, kèm theo những chấn thương bắt đầu xuất hiện. Các Milanista cũng không chú ý nhiều đến điều đó, bởi Balotelli vẫn đang kéo đội bóng tiến vào top 3, và yên vị tại đó cho đến cuối mùa giải.

    Mùa hè đến, El Shaarawy có giá trị rất cao trên thị trường chuyển nhượng, và được rất nhiều đội bóng theo đuổi. Nhưng anh vẫn ở lại với AC Milan, và rất nhiều tifosi cảm thấy vui mừng. Anh vẫn còn trẻ, còn cả tương lai phía trước, các Milanista vẫn đặt rất nhiều kì vọng.

    Góc AC Milan: Tạm biệt chim én!
    El Shaarawy, cánh én nhỏ một thời đã phải rời ngôi nhà San Siro để trưởng thành. Ảnh: Internet.

    Khi mà Balotelli, Kevin Prince Boateng bắt đầu sa sút, mọi niềm hi vọng lại đặt vào “cánh én nhỏ” gốc Ai Cập. Bản thân anh cũng gặp những chấn thương, và không thể làm nguồn sống của Rossoneri như trước nữa. Nhưng trái với những cái tên ngôi sao trong đội, mỗi khi Tiểu Én vào sân, anh luôn cho thấy sự tích cực, cố gắng không biết mệt mỏi, và chiếm được tình cảm của các cổ động viên. Anh luôn nhận được sự ủng hộ, bất chấp khả năng săn bàn ngày một giảm sút. Tifosi hi vọng anh sẽ trở lại, ghi thật nhiều bàn thắng.

    Thế nhưng, điều ấy đã không xảy ra. Mùa giải 2014 – 2015, trận gặp Sampdoria tại sân Luigi Ferraris, El Shaarawy đã ghi bàn trở lại sau hơn một năm, cứu cho đội bóng thoát khỏi một trận thua. Nhưng đó chỉ là một điểm sáng hiếm hoi. Một El Shaarawy với nhiều bàn thắng đã không còn xuất hiện trong màu áo sọc đỏ đen nữa.

    Đến cuối mùa giải, anh chuyển sang khoác áo AS Monaco tại nước Pháp, theo một bản hợp đồng cho mượn, kèm theo điều khoản mua đứt với giá 15 triệu Euro. Và điều khoản ấy đã được kích hoạt chỉ vài ngày trước sinh nhật của anh. Tiểu Én đã không bay trở lại San Siro nữa, và những kí ức về anh trong màu áo sọc đỏ đen chỉ còn là những kỉ niệm. Các Milanista đã rất buồn, khi phải nói lời chào tạm biệt với anh, dù trong đội hình bây giờ không thiếu những ngôi sao.

    El Shaarawy chỉ là một trong những cái tên để lại tiếc nuối trong lòng các Milanista. Điều đáng lo ngại hơn, những tài năng trẻ vẫn tiếp tục rời đội bóng do không có chỗ đứng trong đội hình. Saponara đang thi đấu tốt ở Empoli. Birsa và Paloschi đang tỏa sáng ở Chievo. Thần đồng Hachim Mastour cũng đã phải tìm đường sang Malaga thi đấu, dưới dạng cho mượn. Những người ở lại như Mattia Sciglio, Niang thì không được sử dụng nhiều. Trong khi đó, những cái tên gây thất vọng như Alex, Cerci, Honda…vẫn được ra sân thường xuyên. Những cái tên trẻ khác như Donnarumma, Calabria đã có màn ra mắt, nhưng không gì đảm bảo rằng họ sẽ được xuất hiện nhiều hơn.

    Lời kết: El Shaarawy, cánh én nhỏ một thời đã phải rời ngôi nhà San Siro để trưởng thành. Hi vọng, những cánh én nhỏ khác đang khoác áo màu đỏ đen sẽ được ở lại, để đem đến mùa xuân cho AC Milan. Đó là niềm tin vào tương lai, còn hiện tại, không biết đến khi nào các Milanista mới không phải nói lời tạm biệt chim én nữa. Đội bóng vẫn có ngôi sao, nhưng các tifosi vẫn buồn…

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...