MỚI NHẤT :
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Giám đốc PSV lên tiếng, Man Utd nhận tin sốc vụ Gakpo

    22:02 Thứ ba 29/11/2022 | 3

    BongDa.com.vn Cody Gakpo được giới truyền thông đồn đoán là mục tiêu chuyển nhượng quan trọng của đội chủ sân Old Trafford.

     

    Marcel Brands, Giám đốc Bóng đá của PSV Eindhoven thừa nhận, ông cũng muốn để Cody Gakpo đến chơi bóng tại Premier League. Tuy nhiên, thay vì Manchester United - cái tên đang được liên kết mạnh mẽ với Gakpo trong thời gian gần đây, Brands lại nhắc đến Liverpool như một đối tác tiềm năng cho mùa Hè tới.

    Bên cạnh đó, Brands còn có những tiết lộ đáng chú ý xoay quanh lời đề nghị chính thức được Leeds United gửi đến cho Gakpo, đồng thời là mức phí mà Man Utd đề xuất. Trao đổi với ESPN NL, Brands chia sẻ (dẫn lời bởi Tribal Football):

    Louis van Gaal's Anthony Martial comments serve as a Cody Gakpo warning to Manchester United - Bóng Đá

     Gakpo dự kiến sẽ sớm có bến đỗ mới.

    “Liverpool là một câu lạc bộ luôn tập trung. Đôi khi họ đã sở hữu cầu thủ cho mùa giải tiếp theo vào tháng 11. Họ có phải là một đối tác tuyệt vời để giao phó Gakpo vào mùa Hè hay không? Vâng, đúng vậy."

    “Leeds United đã gửi đến một lời đề nghị trị giá 30 triệu euro, kèm theo 11 triệu euro tiền thưởng. 6 triệu trong số đó sẽ được trả nếu Leeds tham dự Champions League. Mọi người đã bàn tán và viết rất nhiều về điều này, nhưng không ai trong ban lãnh đạo của PSV muốn chấp nhận lời đề nghị đó."

    "Nếu Man United đề nghị số tiền mà chúng tôi muốn có cho Gakpo, thì chúng tôi đã bán đi cậu ấy rồi. Bạn không thể ngăn cản cậu ấy. Với khoản tiền thưởng, chúng tôi đã muốn tăng mức phí lên tới 50 triệu euro."

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 21:32 29/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...