MỚI NHẤT :
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Giải Futsal Đông Nam Á 2017: "Messi" Mã khiến tuyển Việt Nam ôm hận

    21:17 Thứ tư 01/11/2017

    BongDa.com.vn Mohd Khairul được xem là "Messi" của ĐT Futsal Malaysia đã có màn trình diễn thượng thăng trong chiến thắng 5-1 trước ĐT Việt Nam tại bán kết VĐ Futsal Đông Nam Á 2017.

     - Bóng Đá

    Mohd Khairul - đội trưởng của Malaysia đã khiến mọi thứ tại NTĐ Phú Thọ trở nên vô nghĩa khi anh là người mở tỷ số rất sớm cho Malaysia. Ảnh: Duy Anh.

     - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam sau khi nhận bàn thua đã không còn giữ được bình tĩnh vốn có và hàng thủ liên tục phạm các sai lầm mất bóng không đáng có. Ảnh: Duy Anh.

     - Bóng Đá

    NTĐ Phú Thọ ngày hôm nay đã chật kín không còn một chỗ ngồi, đủ để hiểu sức hút của ĐT Futsal Việt Nam là lớn như thế nào với các phần trình diễn ấn tượng tại vòng bảng. Ảnh: Duy Anh.

     - Bóng Đá

    Với sự xuất sắc của Mohd Khairul, Malaysia đã liên tiếp có 4 bàn thắng ngay khi hiệp 1 chưa kết thúc. Ảnh: Duy Anh.

     - Bóng Đá

    Một bộ mặt hoàn toàn khác của các cầu thủ Việt Nam trong ngày thi đấu ngày hôm nay, những Đức Hoà, Trọng Luân, Văn Vũ, Minh Trí đã không còn là chính mình trước một hàng thủ kỷ luật của Malaysia. Ảnh: Duy Anh.

     - Bóng Đá

    Càng về cuối trận sức nóng của trận đấu ngày một tăng khi các cầu thủ 2 bên đã không còn giữ được bình tĩnh buộc trọng tài phải rút ra 3 thẻ đỏ, 1 cho Malaysia và 2 cho Việt Nam. Ảnh: Duy Anh.

     - Bóng Đá

    Đội trưởng Văn Vũ nhận thẻ đỏ trong sự tiếc nuối của khán giả nhà. Ảnh: Duy Anh.

     - Bóng Đá

    Chứng kiến màn trình diễn tồi tệ của các học trò, HLV Miguel Rodrigo chắc chắn là không hài lòng, chia sẻ sau trận đấu ông cho rằng các tuyển thủ Việt Nam ngày hôm nay mắc qúa nhiều sai lầm, tinh thần không ổn định cũng là một lý do khiến trận đấu bị vỡ quá sớm. Ảnh: Duy Anh. 

     - Bóng Đá

    Mặc dù có những lợi thế nhất định nhưng ĐT Việt Nam vẫn không thể làm mọi thứ tốt hơn, bàn thắng danh dự được ghi bởi Ngọc Sơn và khép lại một trận đấu đáng buồn khi chúng ta để thua chung cuộc với tỷ số 5-1. Ảnh: Duy Anh.

     - Bóng Đá

    Thắng trận này Malaysia hiên ngang bước vào trận chung kết gặp Thái Lan, còn ĐT Việt Nam sẽ gặp Myanmar tại trận đấu tranh huy chương đồng, hy vọng với những nhìn nhận sau trận đấu, HLV Miguel Rodrigo cùng các học trò sẽ có những bài học nhận định để hoàn thành mục tiêu cuối cùng tại giải đấu. Ảnh: Duy Anh. 

    Duy Anh - Thể thao Việt Nam | 19:45 01/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...