MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • Giải đấu có mặt Xuân Trường chao đảo vì hối lộ trọng tài

    10:12 Thứ năm 26/05/2016

    Nghi án CLB Jeonbuk Motors đưa hối lộ trọng tài năm 2013 đã gây chấn động Hàn Quốc và khiến giải K-League thêm một lần nữa chao đảo vì tiêu cực.

    (BongDa.com.vn) – Nghi án CLB Jeonbuk Motors đưa hối lộ trọng tài năm 2013 đã gây chấn động Hàn Quốc và khiến giải K-League thêm một lần nữa chao đảo vì tiêu cực.

    Các cầu thủ Jeonbuk Motors từng là bại tướng của Becamex Bình Dương ở đấu trường AFC Champions League. Ảnh: Quang Thịnh.
    Các cầu thủ Jeonbuk Motors từng là bại tướng của Becamex Bình Dương ở đấu trường AFC Champions League. Ảnh: Quang Thịnh.
    N
    gày 23/5/2016, văn phòng công tố viên quận Busan (Hàn Quốc) đã phanh phui vụ tiêu cực đưa hối lộ trọng tài của CLB Jeonbuk Motors vào năm 2013. Theo đó, một tuyển trạch viên của nhà ĐKVĐ K-League 2015 đã chuyển cho 2 trọng tài mỗi người 1 triệu won (khoảng 840 USD) cho mỗi trận đấu có sự tham gia của Jeonbuk Motors.

    Trước mắt, những nhà lãnh đạo của Jeonbuk đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và khẳng định họ không liên quan đến sự việc này. Tuy nhiên, cả HLV trưởng Choi Kang-hee và tổng giám đốc Lee Chul-geun đều được gợi ý nên từ chức trong tương lai gần. Nếu 2 người từ chức cùng lúc thì đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra trong lịch sử K-League.

    Câu chuyện không chỉ dừng lại ở phạm vi pháp đình khi người hâm mộ Jeonbuk đã lên tiếng nhằm yêu cầu làm rõ trách nhiệm của ban lãnh đạo đội bóng. Theo họ, không có chuyện CLB lại không hề hay biết nhân viên của mình đưa hối lộ cho trọng tài. Thậm chí, họ không thể tin được lời giải thích rằng “nhân viên này tự lấy tiền túi ra làm việc đó” từ phía CLB.

    NHM Jeonbuk Motors đồng ý phải có án phạt thích đáng dành cho CLB nhưng họ cũng rất lo lắng cho tương lai của đội bóng nếu thiếu đi HLV và TGĐ. Tùy theo phán quyết của tòa án mà Jeonbuk có thể bị trừ điểm, đánh rớt hạng. Tuy nhiên, các CĐV không cho rằng việc đánh rớt hạng là có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng của K-League nói chung.

    Ngay cả đội bóng mới của tiền vệ Xuân Trường cũng từng dàn xếp tỉ số. Ảnh: Duc Anh Tien.
    Ngay cả đội bóng mới của tiền vệ Xuân Trường cũng từng dàn xếp tỉ số. Ảnh: Duc Anh Tien.

    “Đừng giết người hâm mộ hai lần,” một CĐV viết trên trang chủ của CLB Jeonbuk Motors. “Chúng tôi muốn cả hai phía cùng nhau nỗ lực để làm trong sạch CLB và giải đấu hàng đầu quốc gia.” Nền công nghiệp bóng đá càng phát triển với sự nỗ lực của nhiều bên thì cùng với đó là mối đe dọa từ các thành phần âm thầm đe dọa như dàn xếp tỉ số, bán độ.

    Vụ việc của Jeonbuk Motors không phải là lần đầu tiên K-League chứng kiến tiêu cực bị phanh phui. BTC từng phải loại bỏ đến 50 cầu thủ và dừng giải đấu cho đến khi nào làm trong sạch nền bóng đá. Hay gần đây là vụ bán độ của CLB Gyeongnam FC năm 2015. Hoặc là vụ cầu thủ của CLB Incheon United – nơi Xuân Trường đang thi đấu – tự tử vì không chịu nổi sức ép từ dư luận.

    BongDa.com.vn sẽ tiếp tục cập nhật vụ tiêu cực tại K-League cũng như điểm lại những scandal rúng động tại xứ sở Kim-chi liên quan đến dàn xếp tỉ số, bán độ hay hối lộ trọng tài khiến người phải chết, kẻ thì đi tù. Nhìn người rồi ngẫm lại bóng đá Việt Nam cũng đã có nhiều tai tiếng như thế.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...