Dưới triều đại của HLV Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United đã phải trải qua một quãng thời gian dài chật vật khi thiếu vắng một tiền vệ hộ công chất lượng. Mãi cho đến khi Bruno Fernandes xuất hiện, bài toán "số 10" của Quỷ đỏ mới được giải quyết triệt để.
Trước đó, có khá nhiều cái tên được Solskjaer bố trí thi đấu ở vị trí này, nhưng đa phần họ đều gây thất vọng. Điển hình như trường hợp của Andreas Pereira - người từng thể hiện nhiều màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Valencia nhưng lại mờ nhạt tại Old Trafford.
Hiện tại, Pereira đang thi đấu dưới dạng cho mượn tại Lazio, và anh vẫn tiếp tục gây thất vọng. Sau 23 lần ra sân, tiền vệ người Brazil mới đóng góp 1 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo. Vì vậy, dễ hiểu khi Lazio không muốn gắn bó với anh dài hạn.
Song, khá bất ngờ khi Pereira vẫn có cơ hội ở lại Serie A, vì anh đang lọt vào tầm ngắm của hai ông lớn tại giải đấu này là Napoli và Atalanta. Tribal Football dẫn nguồn từ ESPN FC cho biết, bản thân Pereira cũng muốn gây sức ép để rời khỏi Man Utd vào mùa Hè tới.
Về phần Man Utd, hiển nhiên đội chủ sân Old Trafford cũng chẳng còn lý do gì để giữ chân Pereira, đặc biệt là khi Solskjaer đã có một phương án dự phòng chất lượng cho Bruno là Donny Van de Beek.
Solskjaer nói về Haaland và cuộc đối đầu Milan