(BongDa.com.vn) – Hậu vệ Luke Shaw vừa trải qua cơn ác mộng trên đất Hà Lan khi dính chấn thương nặng trong trận Manchester United gặp PSV ở loạt trận mở màn của vòng bảng UEFA Champions League rạng sáng nay.
Theo đó, cầu thủ người Anh bị nghi ngờ đã gãy chân sau cú tắc bóng của Hector Moreno. Luke Shaw cũng không thể tiếp tục thi đấu, anh phải nhờ đến sự trợ giúp của các bác sĩ và thở ô-xy trong lúc rời sân trên cáng.
Dù dính chấn thương nặng, nhưng chỉ 30 phút sau khi rời sân Philips Stadion, Luke Shaw vẫn lạc quan khi chia sẻ trên Twitter về tình trạng của mình như sau: “Cám ơn những tin nhắn của mọi người. Không biết phải dùng từ thế nào để mô tả đây. Chặng đường hồi phục của tôi đã bắt đầu từ đây. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn“.
Trước chấn thương kinh hoàng của Luke Shaw, đội bóng cũ Southampton đã gửi lời động viên và chia sẻ đến cầu thủ này. Luke Shaw cũng đáp lại: “Cám ơn, đội bóng không biết họ có ý nghĩa với tôi thế nào đâu. Tôi rất biết ơn vì sự quan tâm này. Tôi thật sự đánh giá rất cao điều đó”.
Trong khi đó, đồng đội cũ Adnan Januzaj – đang đá cho Dortmund – cũng lên tiếng động viên Luke Shaw. “Thật kinh hoàng với những gì diễn ra. Tôi chúc cậu mọi điều tốt lành và hãy vững tin, cậu sẽ trở lại mạnh mẽ hơn@LukeShaw23,” Januzaj viết trên Twitter.
Tương tự, Ben Foster, một cựu thủ môn Quỷ đỏ, cũng bày tỏ sự cảm thông với Luke Shaw. “Thật kinh hoàng khi dính chấn thương như vậy. Tội nghiệp Luke Shaw. Chúc cậu sớm hồi phục”.