Như đã biết, Jadon Sancho là mục tiêu chuyển nhượng số một của Manchester United trong phiên chợ vừa qua. Gần như họ đã bỏ ra cả mùa Hè để săn đuổi ngôi sao này, nhưng rốt cuộc vẫn không thể tìm ra tiếng nói chung với phía Borussia Dortmund.
Tuy nhiên, có lẽ Quỷ đỏ đã... may mắn khi không chiêu mộ được Sancho, bởi tiền đạo người Anh đã sa sút thảm hại trong mùa giải hiện tại. Tính đến nay, Sancho vẫn đang tịt ngòi sau 11 lần ra sân tại Bundesliga, và chỉ đóng góp vỏn vẹn 3 đường kiến tạo.
Vì vậy, dù Sancho vẫn nằm trong tầm ngắm của Man Utd, nhưng anh đã không còn là mục tiêu hàng đầu của họ. Sportsmole dẫn nguồn từ Mirror cho hay, thay vì Sancho, mục tiêu số một của Quỷ đỏ ở thời điểm hiện tại là Erling Haaland.
Thực tế, ngôi sao người Na Uy cũng từng được Man Utd đặc biệt quan tâm, nhưng rốt cuộc thì anh lại quyết định gia nhập Dortmund. Kể từ đó, Haaland đã bùng nổ mạnh mẽ, ghi được 33 bàn sau 32 trận đấu, và phong độ ấn tượng này càng khiến Man United "thèm khát" Haaland.
Được biết, điều khoản phá vỡ hợp đồng của Haaland chỉ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 6/2022, nhưng đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn có thể "tất tay" và thâu tóm chân sút này ngay trong mùa Hè tới, tất nhiên là họ phải bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ.
Solskjaer phát biểu sau trận thắng Aston Villa