MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Ed Woodward cao minh, Man Utd thoát "cú lừa 120 triệu euro" trong gang tấc

    13:30 Thứ ba 22/12/2020 | 9

    BongDa.com.vn PCT Ed Woodward đã đưa ra một quyết định hoàn toàn đúng đắn trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi.

    Nhiều năm gần đây, mà có lẽ là kể từ khi Angel Di Maria rời CLB, Manchester United đã thiếu vắng một cầu thủ chạy cánh phải chất lượng. Dưới triều đại HLV Ole Gunnar Solskjaer, tình hình vẫn không có gì thay đổi.

    Hiện tại. có hai cái tên được ông tin tưởng ở vai trò này là Daniel James và Mason Greenwood, nhưng thực tế thì nó đều không phải là sở trường của họ. Trong khi vị trí yêu thích của James nằm ở hành lang cánh trái, thì xuất thân của Greenwood lại là một tiền đạo trung tâm. Vì vậy, dễ hiểu khi cả hai đều tỏ ra không thực sự hiệu quả khi thi đấu trái sở trường.

    Bên cạnh đó, khả năng hỗ trợ tấn công của Aaron Wan-Bissaka cũng không được đánh giá cao, và hệ quả là hầu hết những đường tấn công của Man Utd đều xuất phát từ hành lang cánh trái, khiến đội trở nên mất cân bằng rõ rệt.

     - Bóng Đá

     Sancho từng được Man Utd hết mức quan tâm. 

    Để giải quyết tình trạng trên, từ lâu Man United đã ghi tên Jadon Sancho vào vị trí đầu tiên trong danh sách mục tiêu của mình. Song, rốt cuộc thì Quỷ đỏ không thể mang tài năng người Anh về Old Trafford, và không ít CĐV đã tỏ ra tiếc nuối. Tất nhiên, họ có lý do để cảm thấy thất vọng.

    Sẽ không quá khi nói rằng, Sancho là một trong những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất thế giới. Mùa trước, sau 32 lần ra sân tại Bundesliga, cựu cầu thủ của Manchester City đóng góp cho Dortmund tổng cộng 17 bàn thắng và 17 pha kiến tạo, một hiệu suất cực kỳ khủng khiếp. Song, đó đã là câu chuyện của quá khứ.

     - Bóng Đá

     Sancho tụt dốc không phanh.

    Sau 11 trận đấu tại Bundesliga mùa này, Sancho mới có được vỏn vẹn 3 đường kiến tạo. Ngoài ra, anh vẫn chưa ghi bàn cho Dortmund tại giải quốc nội - thành tích kém cỏi hơn cả... Daniel James, người đã nổ súng chỉ sau 4 lần được ra sân ở Premier League. Có thể khẳng định, Sancho chính là một trong những nguyên nhân khiến Dortmund sa sút thảm hại trong mùa giải này, thậm chí HLV Lucien Favre cũng đã bay ghế.

    Giờ đây, Sancho chỉ còn là cái bóng của chính mình. Trung bình mỗi trận tại Bundesliga mùa trước, anh đóng góp trực tiếp vào 1,07 bàn thắng cho Dortmund, một thống kê cao ngất ngưởng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, con số này chỉ vỏn vẹn là 0,27, cho thấy phong độ của Sancho đã sụt giảm gần... 4 lần so với mùa giải vừa rồi.

     - Bóng Đá

     Còn ai chỉ trích Woodward vì không mua Sancho?

    Thế mới thấy, thay vì tỏ ra tiếc nuối, CĐV Man Utd nên cảm thấy mừng vì Sancho đã không đến Old Trafford. Bên cạnh đó, họ cũng nên gửi lời cám ơn đến PCT Ed Woodward, người đã kiên quyết không đáp ứng mức phí 120 triệu euro mà Dortmund yêu cầu dù phải đối mặt với sức ép rất lớn đến từ nhiều phía.

    Solskjaer phát biểu sau trận thắng Leeds

     
    Huỳnh Phong | 13:00 22/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...