MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Gạt Beckham, Ronaldo, Kaka chỉ ra đồng đội sút phạt ấn tượng nhất

    21:16 Thứ năm 02/09/2021

    BongDa.com.vn Kaka đã từng sát cánh với rất nhiều huyền thoại của bóng đá thế giới, trong đó có những chân sút phạt đẳng cấp.

    Kaka cập bến Ý khi là một chàng trai 21 tuổi và bắt đầu hành trình chơi bóng đỉnh cao ở đây. Anh cùng AC Milan chơi 2 trận chung kết Champions League trong 4 mùa giải, vô địch năm 2007, danh hiệu mang về cho anh Ballon d'Or năm đó. Anh đã gia nhập Real Madrid với số tiền 67 triệu euro - một kỷ lục thế giới ở thời điểm đó.

    Trong sự nghiệp của mình, Kaka đã chơi với nhiều danh thủ, trong đó có những người sút phạt xuất sắc như David Beckham, Juninho Pernambucano, Cristiano Ronaldo, Roberto Carlos, Andrea Pirlo và đặc biệt là thủ môn Rogerio Ceni.

    who would the Inter Milan forward overtake as the priciest transfer away from Serie A? - Bóng Đá

     Kaka từng sát cánh với Ronaldo.

    Khi được hỏi ai là người làm việc này tốt nhất, Kaka nói: "Chà, tôi thực sự không thể chọn được người giỏi nhất! Có lẽ người ấn tượng nhất là Rogerio Ceni, do vị trí của anh ấy. Một thủ môn thực hiện những cú sút phạt xuất sắc."

    "Đôi khi mọi người hỏi tôi rằng liệu tôi có muốn đá phạt hay không, nhưng tôi chỉ đơn giản liệt kê tất cả những người mà tôi đã chơi cùng. Không bao giờ có cơ hội trở thành người thực hiện đá phạt, tôi cũng sẽ không dám đến gần một quả đá phạt! Vì vậy, tôi không bao giờ có cơ hội để phát triển kỹ năng này. Đó là lỗi của họ. [Cười] Tôi đã chơi với một số chuyên gia đáng kinh ngạc và không có cơ hội cạnh tranh."

    Những khoảnh khắc của Kaka ở Real:

     
    Thanh Vũ | 20:46 02/09/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...