Man United đã có một bước đi táo bạo khi chi 36 triệu bảng cho Martial vào năm 2015. Khi đó mới 19 tuổi với tiềm năng to lớn, Martial ngay lập tức tạo được ảnh hưởng với bàn thắng đáng nhớ vào lưới Liverpool. 17 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên cho thấy anh sẽ trở thành siêu sao.
Đáng buồn thay, Martial đã không thể tiến lên sau mùa giải ra mắt ấn tượng đó. Đã có một số điểm sáng, trong đó có mùa giải 2019/2020 khi anh ghi 23 bàn, nhưng kể từ đó Martial chỉ ghi được 19 bàn.
Gary Neville nói với Stick to Football rằng Man United luôn chần chừ việc bán Martial. Neville tin rằng các nhà quản lý và những người ra quyết định ở Old Trafford lo ngại Martial sẽ ra đi và gây ấn tượng ở nơi khác.
Neville nói: "Họ sợ chết khiếp khi cậu ấy đi đâu đó và làm được điều gì đó. Họ sợ chết khiếp vì cậu ấy chỉ có được một chút tài năng. Mọi HLV đều gặp vấn đề tương tự với cậu ấy - tất cả họ đều nghĩ 'cậu ấy sẽ quay lại và làm tổn thương chúng ta’."