Martial đã phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích sau màn trình diễn tệ hại trong thất bại 0-1 trước Newcastle United.
Cầu thủ người Pháp bị rút khỏi sân trong hiệp hai và không tạo ra ảnh hưởng nhiều đến trận đấu trước khi nhường chỗ cho Rasmus Hojlund ở phút thứ 61.
Đáng chú ý, người ta thấy Erik ten Hag hét vào mặt tiền đạo này vì dường như anh không muốn đuổi theo bóng. Đáp lại, Martial cự cãi với nhà cầm quân người Hà Lan.
Martial sắp gắn bó 10 năm với sân Old Trafford nhưng cựu hậu vệ Paul Parker của Man United mất kiên nhẫn với cầu thủ này.
Parker nói với SpilXperten: "Tôi hy vọng rằng tình hình của Martial sẽ trở nên tồi tệ hơn sau cuộc tranh cãi đó. Tôi thực sự hy vọng như vậy, bởi vì bây giờ mọi thứ đang trở nên xấu hổ.
Martial đã có cơ hội để chứng tỏ bản thân ở Sevilla. Cậu ấy trở lại và được trao rất nhiều cơ hội. Nhưng Martial đã không nắm bắt được cơ hội, thật không thể tin được. Cậu ấy không thể hiện sự nhiệt huyết nào cả.
Martial có khuôn mặt trông rất chán đời."