MỚI NHẤT :
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • Havertz lại tỏa sáng, Arsenal đánh bại Tottenham
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh và lạnh lùng"
  • Neville: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • Francesco Totti: Bỏ thì thương, vương thì tội

    22:14 Thứ sáu 04/03/2016

    Theo thông tin mới nhất thì rất có thể Totti sẽ gắn bó với AS Roma thêm một mùa bóng rồi giải nghệ để tiếp tục gắn bó với Bầy sói trên một cương vị khác.

    (BongDa.com.vn) – Theo thông tin mới nhất thì rất có thể Totti sẽ gắn bó với AS Roma thêm một mùa bóng rồi giải nghệ để tiếp tục gắn bó với Bầy sói trên một cương vị khác. Thế nhưng tại sao Totti chưa dừng lại để có thể khép lại một thời vàng son hơn là tiếp tục níu kéo khát khao.

    Francesco Totti: Bỏ thì thương, vương thì tội
    Việc phải ngồi dự bị thường xuyên là điều không mấy quen thuộc với Totti. Ảnh: Internet.
    V
    ừa qua, một đợt lùm xùm lớn có thể coi là vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp Totti đã xảy ra khi anh lên tiếng chỉ trích Spaletti vì không được ra sân thi đấu. Anh đã nhận một số hình thức kỉ luật nhưng điều đó đâu quan trọng bằng việc ngôi sao 40 tuổi đã tự mình đánh mất đi sự tinh khiết của anh trong mắt Romanista và nhiều người yêu mến anh.

    Mùa này, Totti mới có 5 lần ra sân tại Serie A và ghi được 1 bàn thắng vào lưới Sasuolo từ tận tháng 9 năm ngoái. Trong 23 trận đấu gần nhất của đội chủ sân Olimpico, Totti chỉ có 3 lần được tung vào sân với thời lượng khiêm tốn 61 phút. Rõ ràng giờ đây ngôi sao sinh năm 1976 này chỉ còn mang ý nghĩa biểu tượng tinh thần cho “Bầy sói”.

    Do thời gian gần đây, cầu thủ 40 tuổi đã bình phục hẳn chấn thương nên việc phải ngồi ngoài liên tục ít nhiều khiến Totti khó chịu. Nhưng ngôi sao từng đoạt Scudetto với đội bóng áo màu bã trầu từ mùa giải 2001 nên hiểu rằng trong 5 trận gần nhất không có bóng dáng anh trên sân, AS Roma đã thắng như chẻ tre và đang áp sát hai đội đầu bảng Juventus và Napoli.

    Có Totti trên sân, các đồng đội trẻ tuổi của anh sẽ phải san sẻ một phần gánh nặng để khỏa lấp đi hạn chế tuổi tác đã ảnh hưởng lớn lên Totti. Nhưng nghiêm trọng hơn các mũi tấn công sẽ không dám qua mặt “Hoàng tử thành Rome” mà nhiều đợt tấn công nguy hiểm sẽ phải luân chuyển qua đôi chân của Totti, rất tiếc điều đó có thể khiến các cơ hội vụt qua dễ dàng bởi cầu thủ 40 tuổi đã rất chậm chạp.

    Số lần ra sân của Totti đang giảm dần theo từng mùa giải nhưng nhiều đời chiến lược gia trước không dám gạt bỏ anh hoàn toàn bởi cái uy quá lớn của ngôi sao sinh năm 1976. Nhưng đáng buồn là cứ níu giữ và tạo cơ hội nhiều cho Totti thì AS Roma lại càng nhạt nhòa và thiếu tính ổn định.

    Francesco Totti: Bỏ thì thương, vương thì tội
    Đã tới lúc Totti nên nhường lại vị trí của mình cho những đàn em kế cận. Ảnh: Internet.

    Đã tới lúc Totti nên nhường sân khấu cho người trẻ, chẳng Romanista nào muốn anh rời khỏi sân Olimpico nhưng tốt hơn là anh nên đứng ở phía sau làm ngọn lửa cổ vũ hoặc sắm vai trợ lý để quản phòng thay đồ. Như vậy, sẽ tốt hơn rất nhiều cho cả Totti và cả AS Roma.

    Với Totti, AS Roma là tình yêu vĩnh cửu, vậy thì anh đừng để cái tôi của mình làm tình yêu đó bị tổn thương, bị sa sút và mất uy trong mắt các đối thủ. Xin hãy dừng lại, với Roma Totti đã là tượng đài bất diệt rồi.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...