MỚI NHẤT :
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Fernando Torres, trái tim dũng cảm thách thức số phận

    16:03 Thứ sáu 03/03/2017 | 2

    Nếu cần tìm một biểu tượng cho lòng dũng cảm, chắc chắn đó sẽ là Fernando Torres. Bất chấp nghịch cảnh cuộc đời, anh chưa bao giờ khụy gối và một lúc nào đó, sẽ lại vượt lên.

    27 năm trước, trên con phố ở Fuenlabrada, ngoại ô Madrid, nơi tập trung phần lớn giai cấp công nhân, một cậu bé sáu tuổi đang cố gắng để không khóc, nhưng những giọt nước mắt vẫn chảy dài trên gò má đầy tàn nhang. Dưới mặt đất, lẫn trong máu là một vài chiếc răng nằm vương vãi. Cậu thề sẽ không bao giờ làm thủ môn một lần nữa.

    Quyết định dũng cảm

    Dưới sự hướng dẫn của mẹ, từ khi chập chững, cậu bắt đầu chơi bóng đá. Và giống như anh trai Israel, đứng giữa hai cột gôn để ngăn bóng đi vào khung thành là công việc cậu yêu thích. Nhưng lần này, nó mang đến ác mộng.  

    Sự kiện này sẽ thay đổi cuộc đời cậu bé này mãi mãi. Cậu vứt bỏ đôi găng để trở thành một tiền đạo như Tsubasa, nhân vật trong bộ phim hoạt hình Nhật Bản vẫn xem vào mỗi buổi chiều đi học về. Lao đi giữa các hậu vệ, nhào lộn trên không rồi tung người dứt điểm, rồi ăn mừng trong tiếng hò reo phấn khích - một viễn cảnh lãng mạn hết sức.

     - Bóng Đá

     Torres trong những ngày đầu khoác áo Atletico. Ảnh: Getty Images.

    Đây cũng là quyết định đầy dũng cảm, khi rẽ sang hướng đi khác đầy chông gai và thách thức. Nhưng cậu chứng minh mình có thể. Mùa hè đó cậu gia nhập một trong số các đội bóng được lập ra bởi các quán cà phê ở khu phố Mario của những người Hà Lan. Người ta phát hiện ra đứa trẻ có mái tóc vàng như chiếc bánh pudding ít hơn 3 tuổi so với những đứa khác, và sửng sốt khi nó lại là người ghi nhiều bàn thắng nhất.  

    Họ sẽ còn tiếp tục ngạc nhiên nữa bởi chỉ 10 năm sau đó, cậu bé này đã khoác lên mình chiếc áo Atletico và thêm 2 năm nữa để nhận lấy băng đội trưởng và trở thành nhân vật được sùng bái ở Vicente Calderon. Đó chính là Fernando Torres.

    Một lần nữa số phận âm mưu nhấn chìm Torres

    Trải qua hành trình dài, nếm trải đủ vinh quang và cay đắng, Torres quay trở lại nơi mà mình đã bắt đầu ở tuổi 30. Mặc dù ở buổi hoàng hôn sự nghiệp và những phẩm chất tốt nhất mai một đi nhiều, nhưng anh vẫn có khả năng quay ngược chiều kim đồng hồ, đưa người hâm mộ Los Rojiblancos sống lại khoảng thời gian đầu thế kỷ và chứng kiến hiện tượng mà họ đặt tên là El Nino.

    Ví dụ như bàn thắng vào lưới Celta Vigo tháng trước, một pha ngả bàn đèn ngoạn mục như trong “Oliver và Benji” mà anh đã xem suốt thời thơ ấu (phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Captain Tsubasa). Đó chính xác là điều mà Johnny Giles, cựu cầu thủ CH Ireland mô tả: “Tôi không biết khi nào nó xảy ra, nhưng chắc chắn biết khi nó không xuất hiện.”

     - Bóng Đá

     Torres luôn chiến đấu với khao khát của một chàng trai 18 tuổi. Ảnh: Getty Images.

    Nếu thiếu có Torres, mọi thứ trở nên nhạt nhẽo và thiếu thi vị. Không hẳn vì anh xuất sắc hơn nhiều ngôi sao khác, mà vì tiền đạo 32 tuổi luôn ra sân với tâm lý đó là trận cuối cùng. Ngay cả khi thời đỉnh phong đã qua lâu, anh vẫn chiến đấu với khao khát của một chàng trai 18 tuổi và tạo ra khoảnh khắc diệu kỳ mỗi khi có thể.

    Hôm nay, tai ương ập đến. Torres ngã xuống sân sau vụ va chạm kinh hoàng. Nó tất nhiên khủng khiếp gấp vạn lần so với lần mất mấy chiếc răng khi 7 tuổi và có thể khiến cuộc đời anh tiếp tục rẽ sang hướng khác, trong trường hợp không thể ra sân một lần nữa.

    Thế nhưng Torres chắc chắn không hối tiếc. Anh đã luôn chơi bóng theo cách tận hưởng và chưa bao giờ khụy gối trước nghịch cảnh, dù là quãng thời gian khó khăn ở Chelsea hay bị coi là đồ bỏ khi tới Milan. Nếu phải tìm ra ai đó đóng vai trò biểu tượng cho lòng dũng cảm, không ai khác ngoài Torres. Dù số phận liên tiếp tìm cách nhấn chìm, một lúc nào đó, anh vẫn sẽ vượt lên.

    Torres hiện là chân sút có tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành công tốt thứ hai Atletico tại La Liga. Anh chỉ cần 22 cú dứt điểm để có 5 bàn, đạt 22,7%, chỉ sau 23% của Kevin Gameiro (9/39). Antoine Griezmann thấp hơn với 16,9% (10/59) trong khi Yannick Carrasco là 14,8% (8/54).

     - Bóng Đá

     BXH La Liga (tổng thể, Sân nhà, sân khách, hiệu số, điểm).

    Thanh Đình | 14:49 03/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...