MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Fernando Torres “hồi sinh”: Rực cháy lần cuối cùng!

    14:02 Thứ năm 21/04/2016

    Sau những năm tháng đáng quên tại Chelsea và AC Milan, Fernando Torres cuối cùng cũng tìm lại chính mình tại “ngôi nhà” Atletico Madrid.

    Sau những năm tháng đáng quên tại Chelsea và AC Milan, Fernando Torres cuối cùng cũng tìm lại chính mình tại “ngôi nhà” Atletico Madrid. Điều đặc biệt, “El Nino” đang tỏa sáng rực rỡ ngay trước thềm EURO 2016, giải đấu lớn nhất anh còn cơ hội tham dự…

    Fernando Torres “hồi sinh”: Rực cháy lần cuối cùng!

    N
    gười hâm mộ Torres đã chờ đợi hết lần này đến lần khác, hy vọng tiền đạo này “hồi sinh” trong suốt những năm vừa qua, nhưng lần đấy lần họ phải thất vọng. Từ Chelsea đến Milan, Torres luôn có những khoảnh khắc làm người ta phải nhung nhớ, nhưng không đủ cho anh trở lại như kỳ vọng. Về lại đội bóng thời niên thiếu Atletico Madrid, Torres cũng mất rất nhiều thời gian để gây dựng lại ảnh hưởng. Ở mùa giải đầu tiên, anh chỉ ghi được 3 bàn ở La Liga và 6 bàn trên mọi mặt trận.

    Trong khi Antoine Griezmann càng đá càng hay thì hầu hết mọi người đều chấp nhận Torres đã thực sự đi vào lãng quên. Nhưng đúng vào lúc tất cả nghĩ rằng năm tháng đỉnh cao của Torres đã trôi đi rất xa thì bỗng nhiên, anh trở lại. 5 trận đấu liên tiếp vừa qua, tiền đạo này đều “nổ súng”, kèm theo 2 pha kiến tạo thành bàn. Đó đều là những bàn thắng quan trọng, giúp cho Atletico Madrid đi đúng hướng tại La Liga và Champions League.

    Đáng chú ý hơn, cách ghi bàn của Torres khiến người ta quên mất anh đã bước qua tuổi 32 từ tháng 3. Không còn quá nhanh, nhưng tiền đạo này vẫn nhớ cách bứt tốc phá bẫy việt vị, dứt điểm quyết đoán, tinh tế và đa dạng đến toàn diện. Nếu bàn thắng vào lưới Real Betis là 1 cú sục bóng đầy kỹ thuật thì cú sút cháy lưới Ter Stegen (Barcelona) cho thấy sự mạnh mẽ và tự tin của Torres.

    Đêm hôm qua, “El Nino” đánh dấu sự hồi sinh bằng 1 cú lắc đầu gọn gàng, ghi bàn duy nhất cho Atletico Madrid đánh bại Athletic Bilbao và tiếp tục bám đuổi Barcelona. Nhiều chuyên gia ngỡ ngàng rằng, Torres thời cực đỉnh ở Liverpool cũng chưa từng hiệu quả và toàn diện đến vậy. Nó sẽ có ý nghĩa hơn nếu Aritz Aduriz có mặt trên sân.

    “Lão tướng” 35 tuổi của Bilbao đang hồi xuân mạnh mẽ ở mùa giải này, với tổng cộng 29 bàn thắng trên mọi mặt trận. Anh cũng đang chiếm suất đá chính của tuyển Tây Ban Nha ở giai đoạn này, trong bối cảnh Diego Costa sa sút phong độ và bị chỉ trích quá nhiều.

    Nếu Torres tỏa sáng trước chân sút số 1 của Tây Ban Nha thì đó chính là cách tốt nhất đưa anh trở lại ĐTQG. Không cần đến bàn thắng hôm qua, đã có rất nhiều người đã lên tiếng kêu gọi HLV Del Bosque triệu tập Torres ngay lập tức cho EURO 2016.

    Fernando Torres “hồi sinh”: Rực cháy lần cuối cùng!

    EURO luôn đem đến những kỷ niệm đẹp cho Torres. Chính anh là người ghi bàn quyết định, giúp La Roja đánh bại Đức ở trận chung kết EURO 2008, mở ra những năm tháng huy hoàng nhất lịch sử bóng đá quốc gia này với 3 danh hiệu lớn liên tiếp. World Cup 2014 là kỷ niệm buồn, nhưng Torres vẫn kịp ghi tên mình vào bảng tỉ số. Không phải ai khác, chính anh là người luôn xuất hiện khi Tây Ban Nha gặp khó khăn.

    Vậy Del Bosque còn suy nghĩ gì khi đội tuyển của ông thiếu đi những “sát thủ” thực sự? Aduriz đáng để kì vọng, nhưng lão tướng này đang chấn thương và không ai biết, ở tuổi 35, anh sẽ hồi phục được bao nhiêu % cho EURO 2016 sau một mùa giải thi đấu liên tục. Costa quá vô duyên, trong khi các tài năng trẻ khác chưa thể khẳng định mình.

    Với phong độ đang thể hiện, với cái duyên ở các giải đấu lớn, các trận cầu quan trọng, hơn bao giờ Torres xứng đáng có 1 suất đến EURO, nơi anh có thể rực cháy lần cuối cùng. Tất nhiên, câu chuyện sẽ đẹp hơn nếu trước đó, El Nino có thể giúp Atletico Madrid giành ít nhất 1 danh hiệu lớn ở mùa giải này, điều anh chưa thể làm được trong quá khứ.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...