Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy 2 mảnh bê tông trên mặt đất bên trong phòng chờ dường như đang mục nát. Các vấn đề tại sân Old Trafford đã bị chế nhạo trong nhiều năm qua với những cảnh quay về mái nhà bị dột.
Old Trafford không còn giữ được vị thế như xưa và kết quả là sân vận động từng tổ chức trận chung kết Champions League năm 2003 không được chọn để tổ chức EURO 2028, trong khi Etihad thì có.
Chủ sở hữu hiện tại của Man United đã không đầu tư vào Old Trafford dù đã hứa hẹn rất nhiều, trong khi một số đối thủ của họ vẫn tiếp tục cải thiện sân vận động.
Gary Neville, người từng lên tiếng chỉ trích việc bỏ bê Old Trafford của nhà Glazer, nói với Daily Mail: "Trong nhiều năm, gia đình Glazer đã được cảnh báo về việc thiếu đầu tư vào Old Trafford."
"Họ đã chứng kiến sự sa sút trong 20 năm, từ một trong những sân vận động tốt nhất thế giới trở thành một trong những sân vận động thậm chí không thể lọt vào top 10 ở Anh và Ireland. Đây là mức thấp nhất mọi thời đại. Đó là một sân vận động rỉ sét. Đây là sự lơ là nghĩa vụ. Thật đáng xấu hổ."