MỚI NHẤT :
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Fabrizio Romano tiến cử 2 tiền đạo cho Man Utd

    15:36 Thứ hai 18/07/2022 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tiến hành chiêu mộ thêm những cầu thủ tấn công.

     

    Theo tiết lộ từ ký giả Fabrizio Romano, Manchester United có kế hoạch chiêu mộ tiền đạo trung tâm trong mùa Hè này, nhưng toan tính của họ đã bị ảnh hưởng bởi việc Cristiano Ronaldo mong muốn rời đi. Đồng thời, Romano cũng tiến cử hai phương án chất lượng cho Quỷ đỏ.

    Trao đổi với CaughtOffside, ký giả người Ý chia sẻ:

    “Ở thời điểm đầu của mùa Hè, tôi biết rằng Man United sẽ 100% sẽ bước vào thị trường chuyển nhượng để chiêu mộ một tiền đạo trung tâm mới. Họ đã quan tâm đến Darwin Nunez trước khi cậu ấy đến Liverpool, nhưng cảm thấy không chắc chắn về giá cả."

    Nunez 'cool ngầu' trong buổi đầu tiên cùng Liverpool - Bóng Đá

     Nunez từng lọt vào tầm ngắm của Quỷ đỏ. 

    "Kể từ đó, hiển nhiên là tình huống của Cristiano Ronaldo đã gây bất ngờ và làm chậm bước tiến trong công cuộc chiêu mộ tiền đạo mới của Manchester United."

    "Nếu tôi nắm quyền tuyển dụng ở Old Trafford, tôi cảm thấy một cầu thủ như Paulo Dybala dưới dạng tự do là một cơ hội đáng kinh ngạc cho tất cả các câu lạc bộ hàng đầu trên thế giới."

    “Nếu tôi phải đầu tư vào một cầu thủ trẻ hơn, cá nhân tôi yêu thích Jonathan David của Lille như một tài năng trẻ, và tôi sẽ thử thực hiện động thái này."

    Thực tế ở thời điểm hiện tại thì Man Utd đã không còn cơ hội chiêu mộ Dybala, trong bối cảnh ngôi sao người Argentina đã đạt thỏa thuận gia nhập AS Roma.

    Huỳnh Phong - Theo: saigonthethao.vn | 15:06 18/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...