MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Here we go! Mourinho chiêu mộ thành công Dybala

    14:34 Thứ hai 18/07/2022

    BongDa.com.vn Chân sút người Argentina đã tìm được bến đỗ mới sau khoảng thời gian trở thành cầu thủ tự do.

     

    Sau khi mùa giải 2021/22 khép lại, Paulo Dybala chính thức rời Juventus. Đây vốn dĩ là một chữ ký chất lượng và có thể giúp mọi CLB thi đấu thăng hoa. Dybala là một cầu thủ giàu tham vọng và có những pha xử lý rất đẳng cấp.

    Ban đầu, Inter Milan là bến đỗ tiềm năng dành cho ngôi sao người Argentina. Tuy nhiên, thương vụ đổ bể khi Inter hỏi mượn thành công Romelu Lukaku. Một số CLB Anh có kế hoạch đàm phán với đại diện của Dybala để đưa cầu thủ này sang Premier League chơi bóng.

    Here we go! Mourinho chiêu mộ thành công Dybala - Bóng Đá

     Chữ ký chất lượng của AS Roma trong mùa hè này.

    Tuy nhiên, AS Roma mới là bến đỗ tiếp theo của cầu thủ này. Cụ thể, ký giả Fabrizio Romano xác nhận: "Paulo Dybala đến AS Roma, here we go! Thỏa thuận hoàn tất với một hợp đồng 3 năm, có hiệu lực đến năm 2025.

    Dybala sẽ gia nhập AS Roma với tư cách cầu thủ tự do. Jose Mourinho là nhân tố quan trọng. Ông đã gọi Dybala để giải thích về dự án. Tất cả các giấy tờ liên quan đang được chuẩn bị, thương vụ coi như hoàn tất."

    Mourinho trải qua mùa giải 2021/22 thành công cùng AS Roma. Mục tiêu của AS Roma là vào Top 4 nhưng đội bóng áo bã trầu chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 6 chung cuộc trên BXH Serie A. Tuy nhiên, họ đã lọt tới chung kết UEFA Europa Conference League và giành được chức vô địch.

    Tiểu Lam - Theo saigonthethao.vn | 14:04 18/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...