MỚI NHẤT :
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Euro 2016 và cơ hội cuối của những ngôi sao hàng đầu

    09:09 Thứ bảy 21/05/2016

    Mùa hè này cả thế giới cùng hướng về nước Pháp để hòa cùng Euro 2016. Và đây cũng xem là cơ hội cuối cùng để những ngôi sao như Rooney, Ronaldo… tỏa sáng.

    (BongDa.com.vn) – Mùa hè này cả thế giới cùng hướng về nước Pháp để hòa cùng Euro 2016. Và đây cũng xem là cơ hội cuối cùng để những ngôi sao như Rooney, Ronaldo… tỏa sáng.

    Euro 2016 và cơ hội cuối của những ngôi sao hàng đầu

    Petr Cech (CH Séc)

    Cách đây 40 năm, Tiệp Khắc (tiền thân của CH Séc hiện nay) từng tạo dấu ấn lịch sử tại Euro 1976. Nhiều năm qua CH Séc cũng từng bước sản sinh ra những cầu thủ hàng đầu thế giới nhưng chưa một lần bước lên đỉnh cao Châu Âu. Năm nay đã 34 tuổi và đã có mọi vinh quang cấp CLB cùng Chelsea nhưng Cech vẫn chưa mang lại kỳ tích trong màu áo đội tuyển. Euro 2016 là cơ hội cuối cùng để Cech có thể tung hoành ở giải đấu lớn cấp ĐTQG và hy vọng tạo nên dấu ấn gì đó.

    Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển)

    Euro 2016 và cơ hội cuối của những ngôi sao hàng đầu

    Cũng như Petr Cech, ngôi sao người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic cũng đã có một sự nghiệp lừng lẫy nhưng chỉ dừng ở cấp CLB mà thôi. Thụy Điển nhiều năm qua chưa có dấu ấn nào đặc biệt trên trường quốc tế. Do vậy người hâm mộ đang trông chờ một Ibra bùng nổ tại mùa hè nước Pháp như cái cách anh đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo PSG. Và sau Euro 2016 có lẽ chúng ta chẳng còn thấy Ibrahimovic ở giải đấu lớn khác cùng tuyển Thụy Điển.

    Wayne Rooney (Anh)

    Euro 2016 và cơ hội cuối của những ngôi sao hàng đầu

    Trong khoảng thập kỷ qua, có thể nói Wayne Rooney là ngôi sao lớn nhất mà bóng đá Anh sản sinh được. Nhưng trớ trêu thay đội trưởng của Man United vẫn cứ vô duyên trong màu áo Tam sư dù đã từng chơi tại Euro 2004, 2012 hay World Cup 2006, 2010 và 2014. Khi đã bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp, cơ hội đã không còn nhiều cho anh, và Euro 2016 là nơi mà Rooney có thể hy vọng tỏa sáng lần cuối cùng nhằm giải cơn khát danh hiệu cho nước Anh.

    Gianluigi Buffon (Italia)

    Euro 2016 và cơ hội cuối của những ngôi sao hàng đầu

    Đã 38 tuổi nên chẳng thể hy vọng thủ môn của CLB Juventus có thể giữ vững phong độ tại World Cup 2018 hoặc Euro 2020. Cho nên Euro 2016 là cơ hội để anh có thể hoàn tất sự nghiệp đầy vinh quang của mình sau chức vô địch World Cup 2006. Dù tuyển Italia bây giờ không quá mạnh như những năm trước đây nhưng cái duyên của họ là không thể bỏ qua. Thế cho nên biết đâu chừng Euro 2016 sẽ là dấu chấm son cho một trong những thủ môn xuất sắc trong lịch sử bóng đá thế giới.

    Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

    Euro 2016 và cơ hội cuối của những ngôi sao hàng đầu

    Premier League, La Liga, Champions League, Giày vàng, Quả bóng vàng…đều nằm trong bộ sưu tập của Cristiano Ronaldo. Thế nhưng trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha, thành tích của anh chỉ là con số 0. Sau thế hệ vàng của Luis Figo hay Rui Costa thì giờ đây mọi hy vọng đều đặt lên vai của Ronaldo. Nhưng ngôi sao của Real Madrid đã sắp bước qua tuổi 32 nên rõ ràng thời gian không thể chờ anh mãi được. Tới World Cup 2018 hoặc Euro 2020 thì Ronaldo đã 33 và 35 tuổi nên kỳ vọng anh đá như thời sung sức thì không tưởng. Cho nên thành bại là phải dựa vào Euro 2016 kỳ này.

    Vì tính chất 4 năm mới có một lần nên không phải ai cũng có cơ hội đoạt Euro. Bên cạnh đó có những cầu thủ dù xuất chúng nhưng lại khoác áo đội tuyển không quá mạnh nên mãi không làm nên chuyện. Thế nên cũng dễ hiểu vì sao Euro 2016 sắp tới những Roanldo, Rooney hay Buffon …đều quyết tâm thay đổi lịch sử trong cơ hội cuối cùng của cuộc đời.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...