Đó là tình huống diễn ra ngay sau bàn rút ngắn tỷ số 2-3 của hậu vệ Sven Botman. Nhận đường chuyền của đồng đội, Diogo Jota băng xuống đối mặt với thủ thành Martin Dúbravka. Thay vì dứt điểm ngay, cầu thủ của Liverpool lại chọn phương án đi qua đối phương và ngã trong vòng cấm.
Các góc quay của truyền hình sau đó cho thấy Dúbravka không có tác động nào đủ lớn để Jota phải ngã như vậy. Quả phạt đền thành công đó cũng chấm dứt hy vọng có điểm của Newcastle.
Sau trận đấu, HLV Eddie Howe tỏ ra bức xúc: "Tôi không nghĩ quả phạt đền thứ hai là một quả phạt đền. Và tôi cho rằng pha ngã của Sean Longstaff trước đó mới đúng là phạt đền".
"Nó không nên được thổi. Martin (Dúbravka) đã rút tay ra lại. Cậu ấy (Jota) đã bước được hai bước trước khi ngã xuống. Đối với tôi, đó không phải là một quả phạt đền. Ngay cả quả phạt đền đầu tiên, sự tiếp xúc cũng rất ít. Chúng tôi cảm thấy quá khắc nghiệt".
Đây là trận thua thứ 7 của Newcastle trên sân khách tại Premier League mùa này. Họ đang là đội bóng sở hữu thành tích đá sân khách tệ thứ hai ở Anh, chỉ sau Sheffield United.