Sau 14 trận đấu tịt ngòi, Rasmus Hojlund đã lấy lại cảm giác săn bàn. Tiền đạo người Đan Mạch nổ súng ở hai chiến thắng của Man United trước Wolves và West Ham United. Trong bối cảnh Anthony Martial ngồi ngoài bởi chấn thương, Hojlund trở thành số 9 duy nhất vào lúc này với Man United.
Mức phí chuyển nhượng lớn vô hình trung gây áp lực lên Hojlund. Bên cạnh đó, sao mai 21 tuổi thiếu kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao ở xứ sương mù. Nhiều nhà chuyên môn hoài nghi về việc liệu Hojlund có đủ sức gánh vác hàng công Quỷ đỏ.
Chia sẻ với Sky Sports, cựu tiền đạo Dwight Yorke đưa ra quan điểm: "Hojlund đang có phong độ cao nhưng không tìm ra hình mẫu để học hỏi, phấn đấu. Tôi cảm thấy thương cho chàng trai trẻ. Tôi vui vì Hojlund đã nổ súng. Liệu cậu ấy có phải là câu trả lời cho thành công của Man United? Hiện tại, tôi không chắc chắn".
"Hojlund cần thêm thời gian. Tôi vui vì cậu ấy đã tìm lại cảm giác ghi bàn. Điều đó giúp Hojlund bình tâm trở lại. Chúng ta cần quan tâm đến một câu hỏi khác. Điểm mạnh của Hojlund nằm ở đâu? Tôi chưa biết điểm mạnh nổi trội của Hojlund là gì. Thử thách đang chờ đợi Hojlund phía trước".