(BongDa.com.vn) – Chelsea đã giành được 3 điểm quan trọng sau trận đấu với Norwich City dù màn trình diễn của họ vẫn chưa thể làm hài lòng số đông. Tuy nhiên, khoan hãy bàn đến vấn đề chuyên môn, chiến thắng này là một tín hiệu lạc quan của thầy trò Jose Mourinho để họ tiếp tục cố gắng ở chặng đường sắp tới.
Có quá khắt khe hay không khi lấy dấu ấn kỹ thuật để phán xét Chelsea lúc này? Với một đội bóng khủng hoảng kéo dài từ đầu mùa giải đến nay, chiến thắng đối với họ như một điều gì đó xa xỉ. Áp lực mà The Blues chịu từ người hâm mộ, từ dư luận trong thời gian qua là không hề nhỏ.
Vậy nên, công bằng mà nói, chiến thắng này là một điều đáng khích lệ hơn là việc quan tâm họ đã thi đấu như thế nào. Đây chỉ là những viên gạch đầu tiên để Chelsea xây dựng lại lối chơi đặc trưng đã bị đánh mất của mình.
Mourinho là người thực dụng, ai cũng biết điều đó. Vì thế, đừng áp đặt suy nghĩ của mình để đánh giá Chelsea mà hãy phán xét họ từ con mắt của người thuyền trưởng. Hơn lúc nào hết, HLV người Bồ Đào Nha cần 3 điểm để vực dậy tinh thần của các học trò sau chuỗi trận thua liên tiếp, 3 điểm để đưa Chelsea thoát khỏi vị trí nguy hiểm trên bảng xếp hạng.
Những điểm yếu trong đội hình của Chelsea không phải cứ một sớm một chiều là thay đổi được. Đó là cả một quá trình dài. Thực tế bây giờ với đội bóng thành London chính là có thể thắng được trận nào thì hay trận nấy.
Sau 6 trận đấu tịt ngòi, Diego Costa cuối cùng cũng đã ghi bàn. Không còn những màn khiêu khích, gây hấn với đối phương, có thể nói tiền đạo người Tây Ban Nha đã nghiêm túc hơn trong trận đấu này. Costa chưa thể trở lại là chỗ dựa của đội bóng nhưng ít ra, anh cũng không còn là kẻ phá hoại. Bàn thắng của Costa không chỉ giúp anh giải toả áp lực cho chính mình mà còn đỡ bớt gánh nặng mà cả một tập thể đang phải gồng gánh.
Tinh thần chính là điểm sáng đáng hoan nghênh nhất của các cầu thủ Chelsea trên Stamford Bridge. Sự cố gắng, nỗ lực là điều thấy rõ ở đôi chân của Eden Hazard, Fabregas, Costa…
Những đồn đoán về việc thanh trừng đội hình của “Người đặc biêt” có lẽ đã tác động phần nào đó đến các ngôi sao của Chelsea, thôi thúc họ thi đấu mạch lạc và có hồn hơn, dù chưa thực sự rõ nét. Đội chủ nhà đã cầm bóng đến 65% và tung ra 21 cú dứt điểm. Các vị trí đã chịu khó di chuyển, hỗ trợ nhau nhiều hơn. Dường như họ đã tìm lại được sự quyết tâm và tự tin của một đội bóng lớn – điều mà Chelsea đã đánh mất ở mùa giải này.
Trên tất cả, Chelsea đã có được điều họ cần lúc này. Một trận thắng là cú hích quan trọng đối với nhà đương kim vô địch Premier League. Khi bị dồn đến thế chân tường, thầy trò Jose Mourinho đã tìm được chút ánh sáng cuối đường hầm. Vậy nên, hãy vui vì Chelsea cũng đã biết thắng! Chặng đường phía trước vẫn còn không ít chông gai và trở ngại. The Blues xứng đáng nhận được sự cổ vũ và khích lệ.
(Bạn đọc: Trần Thị Ngọc Hằng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam