MỚI NHẤT :
  • Man City đã chấm được người thay thế De Bruyne
  • "Đó là một pha đánh đầu xuất sắc"
  • Hiện tượng Genoa khiến các ông lớn sục sôi
  • CHÍNH THỨC! Kylian Mbappe thắng giải lần thứ 5 liên tiếp
  • Ian Wright: "Garnacho trở thành cứu tinh của Arsenal"
  • Mbappe và chủ tịch PSG cãi nhau lớn
  • CHÍNH THỨC: Kiatisak từ chức HLV trưởng CAHN
  • Bến đỗ bất ngờ cho Bruno Fernandes
  • HLV Bình Định nói thẳng khả năng Đình Trọng trở lại ĐT Việt Nam
  • “CĐV Real sẽ không chấp nhận cậu ấy”
  • Ngày Pep dập tắt giấc mơ hão huyền
  • Gary Lineker so sánh tiền đạo Chelsea với Messi
  • Ancelotti: "Tuần trăng mật vẫn tiếp tục"
  • Những điểm nhấn Bundesliga vòng 33
  • Sếp lớn Barca lên tiếng về tương lai thần đồng
  • Lộ thời điểm HLV Troussier trở thành sếp lớn ở LĐBĐ Indonesia
  • Những gương mặt ấn tượng nhất Serie A vòng 36
  • Pedri cần được "chữa lành"
  • Real vs Alaves (2h30, 15/5): Trận thắng thứ 29
  • Real công bố đội hình, ngọc quý 20 tuổi góp mặt
  • "Cú lừa" Marcus Rashford
  • Trò hề ở Old Trafford tượng trưng cho sự suy tàn của M.U
  • Spurs vs Man City (2h, 15/5): Định đoạt ngôi vương
  • Juve nghĩ ra cách để mua Koopmeiners
  • HAGL thăng hoa, HLV chỉ ra 1 sai lầm của bầu Đức
  • "Odegaard là cầu thủ hay nhất Premier League"
  • Milan mất cầu thủ quan trọng đến hết mùa
  • Tương lai Kamada đã sáng tỏ
  • Milan ra sức phá bĩnh Napoli vụ Conte
  • Ưu và nhược điểm khi Liverpool bán Nunez
  • Saliba: Cả đội Arsenal trở thành CĐV Tottenham
  • Số phận thêm một lần trêu đùa với Arsenal
  • Serie A năm nay có thể xuất hiện một điều đặc biệt
  • Thầy cũ của Benzema được theo đuổi tại San Siro
  • Tiến cử cầu thủ cho Kim Sang-sik, Kiatisuk nói thẳng suy nghĩ
  • Gasperini và trò cũ chính thức làm lành
  • Ba niềm hy vọng của Liverpool hậu kỷ nguyên Klopp
  • Milan và Bologna đổi người
  • Emi Martinez lập kỷ lục đáng quên ở Ngoại hạng Anh
  • 2 đại gia Serie A muốn có 'hàng thải' PSG
  • Dừng lại thôi, Zizou!

    21:44 Thứ hai 28/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Là một vị tướng nên ra đi trong vinh quang. Và một khi đã là HLV của Real Madrid càng nên hiểu không có gì là mãi mãi. Vậy thì liệu đây có phải là lúc thích hợp để Zinedine Zidane ra đi?

    Trong bản danh sách 100 ngôi sao vĩ đại của bóng đá thế giới, Zinedine Zidane có mặt. Tại Pháp, cựu ngôi sao có biệt danh Zizou cũng là một trong những người vĩ đại nhất. Và trong lịch sử Juventus hay Real Madrid thì Zidane đơn giản là huyền thoại. Một cầu thủ có đủ Champions League, Euro rồi World Cup, kể cả QBV thì có bao nhiêu người làm được?

     - Bóng Đá

     Zinedine Zidane góp công lớn giúp Real Madrid vô địch Champions League 3 mùa liên tiếp.

    Sở hữu bảng thành tích hoành tráng đó, Zidane đã khiến bao người ghen tị. Nhưng nếu trông vào những gì ông đã có được trong “hai năm rưỡi” qua khi dẫn dắt Real Madrid thì chẳng biết dùng ngôn từ gì để diễn tả bởi “vĩ đại”, “khó tin”, “phi thường”,…cũng chưa lột tả hết được. Chưa tròn 3 năm, xuất phát điểm từ HLV đội trẻ, nhận ghế nóng đội một trong sự hoài nghi nhưng rồi 3 chức vô địch Champions League liên tiếp đã đặt Zidane lên trên tất cả trong ngôi đền của những huyền thoại.

    Tuy nhiên có một điều Zidane cần hiểu rằng làm HLV tại Real Madrid, nhất là dưới triều đại Florentino Perez chưa bao giờ là dễ dàng, và chẳng có gì là đảm bảo, dù cho ông đang có 3 chiếc cúp Champions League trong tay. Muốn trụ vững tại Bernabeu thì mọi HLV phải đảm bảo sự thành công liên tục. Thành vương bại khấu. Khi họ đoạt vinh quang về cho Real Madrid, cả thế giới nằm dưới gót chân. Nhưng chỉ cần một thất bại thôi, Perez lập tức tống cổ họ ra đường. Jose Mourinho cũng vậy. Carlo Ancelotti cũng thế. Và tất nhiên, Zinedine Zidane cũng không ngoại lệ. Dẫu cho Real Madrid của Zidane đã bước lên đỉnh Châu Âu 3 năm liên tục, nhưng mấy ai dám mơ về cú ăn năm như giai đoạn 1956-1960? Đó là không tưởng!

    Và nếu tỉnh táo hơn, Zidane cần hiểu rằng chiến tích năm nay của ông có rất nhiều yếu tố may mắn bởi thực tế, sức mạnh của Real Madrid đã giảm đáng kể. Sau mùa hè chuyển nhượng khó hiểu, việc Real Madrid bị loại khỏi Cúp nhà Vua Tây Ban Nha, kết thúc La Liga với 17 điểm ít hơn đại kình địch Barcelona, thậm chí xếp dưới cả Atletico Madrid cũng không khiến người ta bất ngờ. Thay vào đó người ta có phần bất ngờ khi họ vào tới trận chung kết Champions League. Nhưng sau vòng này qua vòng khác mới thấy số mệnh đã chọn Real Madrid nên thầy trò Zidane luôn có may mắn đồng hành. Vòng knock-out gặp PSG thì ngôi sao số 1 của đối thủ là Neymar gặp chấn thương. Tứ kết đấu Juventus suýt chết ngay tại thánh địa Bernabeu, họ đi tiếp bằng quả 11m gây tranh cãi. Sang bán kết, nhờ sai lầm của các cầu thủ Bayern Munich và cả trọng tài mà Kền Kền trắng mới vượt qua được Hùm xám. Khi đấu chung kết với Liverpool thì các ngôi sao đang chơi rất hay của The Kop là Alex Oxlade – Chamberlain và Mohamed Salah lần lượt bị chấn thương. Dù trong bóng đá không có chỗ cho những chữ “nếu”, nhưng nếu Chamberlain không chấn thương ở bán kết, nếu Salah không chấn thương khi va chạm cùng Sergio Ramos hay nếu Loris Karius không bỗng nhiên vụng về đến lạ thì liệu bây giờ Real Madrid có trọn niềm vui hay không?

     - Bóng Đá

     Với Florentino Perez, sẽ chẳng có gì chắc chắn ở tương lai.

    Nhắc như vậy không phải hạ thấp thành quả của thầy trò Zidane nhưng để thấy rằng Real Madrid bây giờ không phải là một Real có sức mạnh kinh hồn. Một khi họ không phải là một “độc cô cầu bại” thì trong tương lai gần thôi, họ sẽ bị đánh bại. Bởi như một lẽ tất yếu, khi đã lên đến đỉnh cao sẽ phải đi xuống mà thôi.

    Nhiệm vụ của Zidane tất nhiên là giữ Real Madrid trên đỉnh cao mãi mãi, nhưng không có gì là mãi mãi. Tuy nhiên với một vị chủ tịch thiếu sự “cảm thông” như Florentino Perez thì chỉ một bước lùi của Real Madrid cũng đủ để ông ban tráp sa thải đến chiến lược gia người Pháp.

    Cho nên ra đi lúc này, khi vinh quang đang chói lọi là bước đi khôn ngoan của Zidane. Ra đi trong vinh quang tức ông níu giữ được những gì đẹp đẽ nhất tại Bernabeu về một HLV huyền thoại, bất bại còn hơn một ngày nào đó ông phải bị sa thải trong muối mặt. Với những gì đã làm được cùng Real Madrid trong 3 năm qua, có quá nhiều nơi sẵn sàng trải thảm đỏ chờ ông về!

    Hãy biết dừng đúng lúc, Zizou!

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:15 28/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...