MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Dù thế nào thì Lionel Messi cũng sẽ không rời Barcelona

    21:24 Thứ sáu 07/02/2020

    BongDa.com.vn CĐV của những Man United, Man City, PSG hay Juventus hy vọng một ngày không xa Lionel Messi sẽ đến chơi bóng. Nhưng có lẽ đó chỉ là giấc mơ hoang đường mà thôi.

    Một lần nữa nội bộ Barcelona dậy sóng và thêm một lần nữa tương lai của Lionel Messi tại Camp Nou bị đặt dấu hỏi khi mà trong điều khoản hợp đồng giữa cả hai cho phép siêu sao người Argentina tự do ra đi nếu đưa ra thông báo cho đội bóng xứ Catalan trước tháng 06/2020. Đây rõ ràng là cơ hội của những Man United, Man City, PSG hay Juventus nếu muốn có ngôi sao xuất sắc này. Nhưng sau tất cả, mọi sóng gió rồi cũng sẽ đi qua và Messi chẳng đi đâu cả.

     - Bóng Đá

     Barcelona còn cần Lionel Messi rất nhiều.

    Với Barcelona, đội bóng này thừa hiểu mình còn cần Messi ra sao. Với việc Lionel Messi đoạt QBV mùa rồi và vẫn chơi hay ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng thương hiệu của Messi chưa hề bị suy giảm. Messi không chỉ mang đến cho Barcelona những lợi ích về kinh tế mà còn là sự ảnh hưởng quá lớn trên sân cỏ. Một khi những Ansu Fati chưa thật sự trưởng thành, Antoine Griezmann còn cần thêm thời gian hòa nhập, "đứa con lưu lạc" Neymar chưa trở về thì Barca không thể để mất Messi lúc này bởi họ cần duy trì sự ổn định lâu dài nên phải có nguồn nhân lực kế thừa xuyên suốt. Vả lại nếu để Messi ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới thì Barca chẳng thu được đồng nào. Tất nhiên họ sẽ không thể để điều đó xảy ra.

     - Bóng Đá

      Cristiano Ronaldo đã thành công nhiều nơi trước khi đến với Juventus.

    Còn với Messi thì anh cũng có hàng tá lý do để không rời Barcelona. Hơn ai hết anh hiểu rằng mình đã 33 tuổi. Khác với Cristiano Ronaldo trước khi đến với Juventus thì đã tỏa sáng trong màu áo của Sporting (Bồ Đào Nha), Man United (Anh) và Real Madrid (Tây Ban Nha) còn Messi trước giờ chỉ chơi cho mỗi Barcelona mà thôi. Ra đi đến một CLB mới, môi trường bóng đá hoàn toàn mới khi đã 33 tuổi là sự mạo hiểm quá lớn nếu không muốn nói là điên rồ bởi điều ấy như tự đánh mất sự nghiệp của mình. Hơn nữa, liệu có bao nhiêu đội bóng có thể chấp nhận mức lương khủng và cho anh cái vị thế số 1 mà Barcelona đang làm? Nên nhớ tại Barca, Messi được cho là có thể “sa thải” cả HLV và không một ai dám đụng đến anh. Dù Man United, Man City, PSG hay Juventus không thiếu tiền nhưng mỗi đội có văn hóa riêng, liệu họ có sẵn sàng vì một ngôi sao đã 33 tuổi mà chơi canh bạc lớn đến như vậy hay không?

     - Bóng Đá

     Cơn buồn của Messi sẽ qua mau?

    Tuy Camp Nou đang có nhiều sóng gió nhưng đây không phải là lần đầu. Trong suốt hơn thập kỷ qua không ít lần người ta đồn đoán Messi sẽ rời Barcelona nhưng rồi mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức tin đồn mà thôi. Khi Messi còn nhiều thời gian mà anh không đi thì bây giờ anh càng chẳng có lý do gì rời Barca - nơi vẫn đảm bảo cho anh mọi thứ tiền tài, danh vọng và vị thế suốt hơn 10 năm qua. Sau tất cả rồi Barcelona lại chấp nhận xuống nước trước để Messi vui lòng và ở lại còn Messi sẽ nhận được sự đãi ngộ cao hơn. Một kịch bản không còn quá xa lạ…đến nhàm chán.

    Cát Tường | 20:54 07/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...