Cuối cùng thì giải đấu được chờ đợi nhất trong năm 2018 của người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng đã đến. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo đã có sự khởi đầu rất tốt, với thắng lợi đậm đà 3-0 trước đội chủ nhà Lào. Chiến thắng này sẽ tạo đà tâm lý hứng khởi cho các cầu thủ của chúng ta trong phần còn lại của giải đấu, để có thể chinh phục thành công danh hiệu vô địch.
Lúc này, người hâm mộ vẫn đang cảm thấy ngất ngây trong chiến thắng của đội nhà và chờ đợi những trận đấu tiếp theo trong niềm háo hức. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hẳn sẽ có rất nhiều người cảm thấy thất vọng với những gì được theo dõi trong cuộc đối đầu giữa Lào và Việt Nam, đặc biệt là về phía Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á. Một giải đấu quan trọng nhất trong năm, nhưng AFF lại để lộ quá nhiều sai sót trong công tác chuẩn bị ngay từ trận đấu đầu tiên.
Thứ nhất, một điều dễ dàng nhận thấy đó là chất lượng mặt cỏ của sân vận động quốc gia Lào. Nhiều người khi theo dõi trận đấu này hẳn đã nghĩ rằng đây là một sân cỏ ở tỉnh của một câu lạc bộ nào đó thuộc V-League, nơi mà họ vẫn thấy hàng tuần.
Cỏ chỗ có chỗ không, lồi lõm, không hề xứng tầm để tổ chức một trận đấu trong khuôn khổ giải quốc tế. Vậy mà Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á vẫn đồng ý chọn làm nơi diễn ra một trong hai trận đấu đầu tiên. Hệ quả thì ai cũng đã thấy rõ. Các cầu thủ của cả hai bên đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi ban bật, và có nhiều pha dứt điểm thiếu chính xác, thậm chí là té ngã một cách vô duyên.
Thứ hai, công tác truyền hình đã bộc lộ nhiều sai sót, khiến người hâm mộ cảm thấy ức chế. Đến bây giờ, nhiều người vẫn chưa thể biết Anh Đức đã ghi bàn như thế nào. Tất cả chỉ nhìn thấy mảnh lưới của đội tuyển Lào đã rung lên và chờ đợi những phút tiếp theo sẽ được theo dõi lại khoảnh khắc ấy, nhưng đã không thành hiện thực, bởi nhà đài không cung cấp.
Tiếp đến, trong tình huống Công Phượng bị thổi phạt việt vị, không ai biết là anh có việt vị hay chưa, ngoại trừ các trọng tài chính. Và đến những phút cuối trận, ống kính máy quay lại đưa đến hình ảnh vị trọng tài thứ tư đang giơ bảng điện tử báo hiệu khoảng thời gian đá bù giờ, mặc cho trên sân Tiến Linh vừa có một tình huống nguy hiểm. Điều này nếu còn tái diễn, hẳn sẽ khiến người hâm mộ rất bất bình. Họ không được biết rõ ràng trong những tình huống quan trọng. Một câu hỏi được đặt ra, liệu rằng AFF có đang dùng cách này để xoa dịu những sai lầm từ trọng tài vốn luôn là vấn đề nổi cộm của giải đấu trong nhiều năm qua?
Thứ ba, một câu chuyện liên quan đến đội chủ nhà Lào. Phút thứ 54, sau khi cản phá cú sút xa của Quang Hải, thủ môn Praseuth đã bị đau. Anh nằm sân một lúc lâu, được các đồng đội chạy đến hỏi han, giúp đỡ. Trọng tài chính cũng đã nhìn ra bên ngoài đường pitch, ngỏ ý muốn kêu gọi các nhân viên y tế vào sân.
Thế nhưng, đã không có một cán bộ y tế nào bên phía đội chủ nhà tiến đến hỗ trợ. Họ cứ để mặc cầu thủ của mình nằm thêm một lúc nữa và trận đấu bị gián đoạn khá lâu. Cần nhấn mạnh rằng, khi ấy đội Lào vẫn đang bị dẫn trước và theo lẽ thường, tất cả cần phải làm mọi điều để trận đấu được tiếp tục một cách nhanh nhất. Hành động đầy bất ngờ của đội ngũ y tế không khác gì giúp đội tuyển Việt Nam “câu giờ” và tiến gần hơn đến chiến thắng.
Sau tất cả, trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đã kết thúc. Nhiều người hẳn đang cảm thấy thất vọng, tức giận với công tác tổ chức của AFF, xen lẫn những tình huống thú vị đến từ đối thủ Lào. Sự thiếu chuyên nghiệp ngay từ những trận đấu đầu tiên đã dự báo cho nhiều câu chuyện dở khóc dở cười khác sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian còn lại của giải đấu. Hi vọng rằng, những trận đấu tiếp theo, mọi thứ sẽ được khắc phục và người hâm mộ sẽ được chứng kiến một giải đấu với nhiều ấn tượng tốt.
(Bạn đọc: Faro)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam