Dư âm Đan Mạch vs Croatia: Không có người thất bại!
12:15 Thứ hai 02/07/2018
BongDa.com.vn Trong bóng đá, thông thường khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, sẽ người chiến thắng và kẻ chiến bại. Tuy nhiên, đêm qua, cả Đan Mạch và Croatia đều xứng đáng được gọi là những người chiến thắng.

Ý nghĩa lớn nhất của thể thao, dù là thành tích cao hay phong trào đều là vượt qua chính mình. Xét trên góc độ này, Đan Mạch hay Croatia đêm qua đều là những người chiến thắng. 

Dư âm Đan Mạch vs Croatia: Không có người thất bại! - Bóng Đá

 Peter Schmeichel có thể tự hào về cậu con trai. 

"Những chú lính chì" dù không sở hữu nhiều ngôi sao bằng đối phương nhưng đã mạnh dạn đánh phủ đầu Croatia và có ngay bàn thắng khi đồng hồ còn chưa kịp điểm qua phút đầu tiên.

Bàn thắng đó, quy tụ những gì mà người Đan Mạch mạnh nhất trong tấn công ở giải lần này. Một pha ném biên như tên bắn của Jonas Knudsen, bên trong các cầu thủ hộ pháp của Đan Mạch che chắn tầm nhìn của thủ môn Danijel Subasic. Chỉ chờ có thế, khi bóng hướng đến vị trí của mình, Mathias Joergensen nhanh chóng vung chân và mang về bàn thắng dẫn điểm cho đội nhà. Đan Mạch còn lập trình lại tình huống này nhiều lần nữa trong 120 phút trên sân Nizhny Novgorod. Đáng tiếc, họ không có thêm lần nào thành công. 

Ở phía bên kia chiến tuyến, Croatia không nao núng dù bị dẫn bàn. Họ chơi bóng đúng với tâm lí cửa trên trong suốt hiệp một. Dù bàn thắng ở phút thứ 4 của Mario Mandzukic có chút gì đó của may mắn, nhưng không thể phủ nhận, so với trận đấu 10 phút đầu trận, cách chơi xông xáo của Croatia đã khiến người ta tỉnh ngủ. 

Dư âm Đan Mạch vs Croatia: Không có người thất bại! - Bóng Đá

 Kasper Schmeichel bắt được đến 3 quả phạt đền trong đêm qua. 

Càng về cuối, những quân bài tẩy của hai bên dần lộ và họ cũng cũng hết chiêu thức để kết liễu đối phương. Đúng lúc này, Croatia lại được hưởng một quả phạt đền ở phút 116. Những tưởng đây là giây phút Đan Mạch chính thứ sụp đổ. Tuy nhiên, Kasper Schmeichel đã khiến các khán đài có CĐV Croatia chết lặng. Anh đổ người đúng hướng và ôm gọn cú đặt lòng của Luka Modric. Trên hàng ghế danh dự, huyền thoại Peter Schmeichel ăn mừng hào hứng. Rõ ràng, ông đã có một truyền nhân đúng nghĩa. 

Đan Mạch vượt cánh cửa hẹp để bước vào loạt "đấu súng". Kì lạ rằng, Modric vẫn tiếp tục được tin tưởng giao nhiệm vụ sút phạt đền cho đội nhà. Lần này, anh vượt qua sự căng cứng và chiến thắng chính mình với cú dứt điểm chính giữa khung thành. 

Dư âm Đan Mạch vs Croatia: Không có người thất bại! - Bóng Đá

 Croatia vỡ òa sau loạt sút luân lưu cân não. 

Kasper Schmeichel cũng thêm 2 lần nữa đẩy thành công các cú sút của Milan Badelj và Josip Pivaric. Tính ra, anh cùng Danijel Subasic đã cản phá thành công 3 quả phạt đền trong trận đấu hôm qua. Một sự cố gắng quên mình của những "người cô đơn" nhất trận đấu. 

Dẫu rằng, pha đặt lòng hỏng ăn sau đó của Nicolai Joergensen đã khiến Đan Mạch cay đắng rời giải. Kasper Schmeichel cũng không thể như cha mình tiến vào Tứ kết World Cup như cách đây tròn 20 năm. Song, chí ít, Đan Mạch hay Croatia đều không đầu hàng số phận. Cả hai đội bóng này đều đem đến cho NHM những cung bậc cảm xúc khác nhau và đều đáng trân trọng. Croatia đi tiếp. Nhưng, xin đừng gọi Đan Mạch là kẻ thất bại. Với "Những chú lính chì dũng cảm", thành công chỉ bị trì hoãn mà thôi. 

Khả năng bắt bóng của Kasper Schmeichel: 

Ngọa Long | 10:42 02/07/2018