MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Dư âm Chelsea 3-1 Sunderland: Đắng quá Jose Mourinho!

    13:51 Thứ hai 21/12/2015

    Chelsea và Sunderland vừa mang đến một trận đấu đầy cảm xúc mà ở đó, người đắng nhất không ai khác ngoài Jose Mourinho.

    (BongDa.com.vn) – Jose Mourinho không phải HLV trưởng của Sunderland nên việc đội bóng này thất bại chẳng liên quan gì đến ông. Jose Mourinho cũng không còn là HLV trưởng của Chelsea nên đội bóng này chiến thắng cũng chẳng liên quan gì đến ông. Thế nhưng, cả hai đội bóng ấy vừa mang đến một trận đấu đầy cảm xúc mà ở đó, người đắng nhất không ai khác ngoài Jose Mourinho.

    Dư âm Chelsea 3-1 Sunderland: Đắng quá Jose Mourinho!
    Chủ tịch Roman Abramovich cùng Guus Hiddink vui mừng với màn trình diễn của Chelsea. Ảnh: Internet.
    H
    LV Mourinho vừa bị sa thải ngay trước thềm Giáng sinh và năm mới. Với một HLV thì những sự việc như thế thường rất buồn và cay đắng. Sự nghiệp HLV của Mourinho thêm một lần bị gián đoạn và có thêm một “vết nhơ” trong cuộc đời của ông. Chelsea, CLB đã hai lần sa thải HLV Mourinho và đương nhiên, CLB này cũng mang đến sự đắng cay cho vị HLV cá tính này.

    Dù có thể không theo dõi trận đấu giữa Chelsea và Sunderland nhưng HLV Mourinho chắc hẳn nắm được tin tức từ Stamford Bridge. Ở đó, Chủ tịch Roman Abramovich, cựu cầu thủ Chelsea, Didier Drogba và tân HLV Guus Hiddink cùng ngồi với nhau và cười sảng khoái khi Chelsea thi đấu bùng nổ. Đúng là quá cay đắng cho HLV Mourinho khi trước đó thôi, vị trí HLV trưởng Chelsea là của ông.

    HLV Mourinho từng chia sẻ về việc các cầu thủ Chelsea đã phản bội ông. Và dường như, các cầu thủ Chelsea đã làm đúng như nhận định của HLV Mourinho. Bởi trong trận đấu trước Sunderland, các cầu thủ Chelsea đã thi đấu bằng bộ mặt khác hẳn so với trước đó. Quyết tâm hơn, cầu tiến hơn và nhiệt huyết hơn rất nhiều. Branislav Ivanovic, Pedro Rodriguez và Oscar, những cầu thủ có tên trong danh sách đen của HLV Mourinho đều đồng loạt nổ súng.

    Cay đắng cho HLV Mourinho bởi các cầu thủ Chelsea chứng minh quá rõ ràng rằng, họ không mặn mà với ông thầy của mình nữa. Và chiến thắng trước Sunderland không khác gì một sự giễu cợt mà các cầu thủ Chelsea hướng về HLV Mourinho vậy. Chelsea vẫn ra sân với những gương mặt được HLV Mourinho tin tưởng trước đó nhưng rõ ràng, hôm nay, các cầu thủ Chelsea hoàn toàn lột xác.

    Dư âm Chelsea 3-1 Sunderland: Đắng quá Jose Mourinho!
    Màn lột xác hoàn toàn của dàn sao Chelsea càng minh chứng cho việc HLV Mourinho bị phản bội là hoàn toàn có cơ sở. Ảnh: Internet.

    Sự cay đắng của HLV Mourinho còn đến từ khán đài khi ở đó Chủ tịch Roman Abramovich ngồi chứng kiến trận thắng của Chelsea bằng nụ cười sảng khoái và như chưa hề có bất kỳ điều gì vừa xảy ra. Chủ tịch Roman Abramovich cười cũng phải thôi bởi trước đó là một Chelsea chậm chạp, vô hồn và thiếu trách nhiệm. Còn bây giờ, Chelsea lại thanh thoát, năng động và tích cực như vốn có. Người thứ hai có thể mỉm cười trên sự đau khổ của HLV Mourinho chính là tân HLV Guus Hiddink.

    Đúng là Chelsea không quá tệ như ban đầu HLV Guus Hiddink, có thể ông sẽ thành công trong việc vực Chelsea dậy nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn. Điều mà HLV Guus Hiddink cảm nhận được chính là việc các cầu thủ Chelsea không muốn thi đấu chứ không phải họ quá tệ. Đúng là, HLV Mourinho đã bị phản bội quá rõ ràng. Việc các CĐV Chelsea giương cao biểu ngữ và băng rôn ủng hộ HLV Mourinho có lẽ phần nào cũng thấy được bộ mặt thật của các cầu thủ The Blues.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...