MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • ĐTLA thua đậm không phải vì thiếu tiền

    01:39 Chủ nhật 16/08/2015

    Đó là khẳng định của lãnh đạo CLB ĐTLA sau khi “gạch” bất ngờ thua đậm chủ nhà SHB Đà Nẵng 3-7 ở vòng 21 V-League diễn ra trên sân Chi Lăng chiều 15-8.

    Đó là khẳng định của lãnh đạo CLB ĐTLA sau khi “gạch” bất ngờ thua đậm chủ nhà SHB Đà Nẵng 3-7 ở vòng 21 V-League diễn ra trên sân Chi Lăng chiều 15-8.

    ĐTLA thua đậm không phải vì thiếu tiền
    Hàng thủ chệch choạc của ĐTLA thẫn thờ vì thủng lưới đến 7 bàn. Ảnh: Nam Hải.

    Điều đáng nói là sau thất bại “kinh hoàng” của ĐTLA, xuất hiện một số thông tin cho rằng các cầu thủ “gạch” cố tình thua đậm vì chưa nhận được tiền thưởng 7 trận thắng. Không ai lý giải nổi tại sao ĐTLA vốn chơi phòng ngự rất chắc chắn trong thời gian qua lại có thể thủng lưới nhiều đến vậy. Chỉ sau 45 phút đầu tiên, ĐTLA đã thua đậm 0-5. Sang hiệp 2, dù Diabate lập hat-trick cho ĐTLA nhưng hàng thủ “gạch” vẫn không chơi khởi sắc hơn khi thủng lưới thêm 2 lần.

    Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, ông Võ Thành Nhiệm, Chủ tịch CLB ĐTLA, bác bỏ thông tin trên: “Chuyện tiền thưởng chưa được giải ngân thực ra chẳng có gì nghiêm trọng vì trước đây, tôi vẫn trả thưởng cho anh em cầu thủ theo kiểu gối đầu vì còn tùy thuộc vào tiến độ giải ngân từ phía các nhà tài trợ của đội bóng. Mới vừa rồi, toàn đội vừa nhận được tiền lương tháng, còn tiền thưởng chưa giải ngân thì vẫn ở đó chứ có mất đi đâu. Vì thế, những thông tin nói rằng cầu thủ của tôi thua đậm vì không chịu đá chỉ là suy diễn.”

    Giải thích về thất bại khó tin của đội nhà, ông Nhiệm cho biết: “Hôm 14-8, tôi gặp tai nạn giao thông nên không thể cùng đội ra Đà Nẵng. Dù vậy, xem qua tivi, khi đội nhà thua 0-5 trong hiệp 1, tôi đã điện thoại ra yêu cầu chấn chỉnh lại đội hình và lối chơi, nhờ vậy mà chỉ thua thêm 2 bàn nữa, chứ không thì đã thua cả chục bàn nếu cứ đá như thế. Tuy nhiên, lý do thua cũng dễ hiểu vì trận này chúng tôi mất Chí Công, còn Hoàng Lâm vừa trở lại sau chấn thương nên khi vào đá chính đã mắc nhiều sai sót. Tất cả là chuyên môn, không liên quan gì đến tư tưởng cả.”

    Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Đồng Tháp đánh bại HAGL 1-0 trong trận đấu mà sân Cao Lãnh lần đầu tiên kể từ đầu mùa chật kín khán giả. Dù có được thế trận tấn công áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội hơn hẳn đội chủ nhà nhưng HAGL vẫn để thua vì non kém kinh nghiệm. Thất bại đã khiến thầy trò HLV Graechen ở gần với Giải Hạng nhất hơn bao giờ hết.

    Hôm nay, 16-8, vòng 21 sẽ diễn ra các cặp đấu XSKT Cần Thơ – Sanna Khánh Hòa BVN, Đồng Nai – FLC Thanh Hóa, SLNA – QNK Quảng Nam (VTC3 truyền hình trực tiếp lúc 17 giờ 30 phút), Hà Nội T&T – B.Bình Dương (VTV6, 18 giờ).

    Minh Ngọc - NLD.com.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...