MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • ĐT Việt Nam bỏ Thái Lan 7 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11

    18:35 Thứ năm 23/11/2017

    BongDa.com.vn Theo BXH FIFA tháng 11/2017 mới được công bố, ĐT Việt Nam dù giảm 4 bậc để tụt xuống hạng 125 thế giới nhưng vẫn giữ nguyên vị trí thứ hai ở Đông Nam Á, bỏ xa “đại kình địch” Thái Lan tới 7 bậc.

    Chiều 23/11, LĐBĐ Thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng tháng 11/2017 dành cho các đội tuyển quốc gia nam trên thế giới.

    Theo đó, với việc chỉ thi đấu một trận và bị ĐT Afghanistan cầm hòa với tỉ số 0-0 ở vòng loại Asian Cup 2019 trong tháng 10, qua đó sớm giành quyền dự VCK, thầy trò HLV Park Hang-seo dù được cộng 4 điểm để tăng số điểm lên thành 265 nhưng vẫn tụt 4 bậc trên bảng xếp hạng, rơi xuống vị trí 125 thế giới.

     - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng FIFA tháng 11 khu vực Đông Nam Á.

    Ở Đông Nam Á, Philippines cũng rơi vào cảnh ngộ tương tự khi giảm 2 bậc xuống hạng 118 thế giới nhưng vẫn đứng số 1 khu vực. Còn Thái Lan tăng đến 6 bậc để vươn lên hạng 132, nhưng tổng số điểm của “đại kình địch” này vẫn thua khá xa ĐT Việt Nam (230 so với 265). Các đội tuyển còn lại như Myanmar (150, tăng 5 bậc), Indonesia (154, tăng 11 bậc) và Singapore tăng 3 bậc lên hạng 173... ĐT Lào là đội bóng tụt hạng nhiều nhất, khi họ tụt tới 22 bậc xuống hạng 184 thế giới, là đội tụt hạng mạnh nhất tháng 11.

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam vẫn đứng nhì khu vực Đông Nam Á sau ĐT Philippines.

    Trong khi đó, top 5 thế giới không có sự thay đổi quá nhiều  khi đứng đầu vẫn là Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina và Bỉ. ĐT Tây Ban Nha tăng 2 bậc lên hạng 6, Thụy Sĩ tăng 3 bậc lên hạng 8 và Pháp giảm 2 bậc xuống hạng 9. Với việc tăng đến 7 bậc trên bảng xếp hạng tháng 11, Đan Mạch đã nhảy lên vị trí 12 thế giới cùng tổng số điểm là 1099.

    Ở châu Á, đứng đầu vẫn là Iran khi họ tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng, đứng sau lần lượt là Australia và Nhật Bản. Tuy nhiên, Đội bóng xứ sở mặt trời mọc lại là đội tuyển tụt hạng nhiều thứ hai sau Lào khi họ tụt tới 11 bậc trên bảng xếp hạng thế giới.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 18:00 23/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...