MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Đội tuyển Việt Nam với Công Phượng, Xuân Trường: lệ thuộc người đi vắng

    00:16 Thứ năm 26/05/2016

    Các học trò của HLV Hữu Thắng đã có một trận đấu tập không như ý, lý do chính là Đội tuyển Việt Nam ở trong trạng thái vừa đá vừa ngóng đợi “át chủ bài”.

    Các học trò của HLV Hữu Thắng đã có một trận đấu tập không như ý, phần vì U19 quá hăng, nhưng lý do chính là Đội tuyển Việt Nam ở trong trạng thái vừa đá vừa ngóng đợi “át chủ bài”.

    Đội tuyển Việt Nam với Công Phượng, Xuân Trường: lệ thuộc người đi vắng
    HLV Hữu Thắng không hài lòng với Đội tuyển Việt Nam, trong khi lại đánh giá cao đàn em U19. Ảnh: Quốc Bảo.

    Khi HLV Hữu Thắng lên kế hoạch thi đấu với U19 của đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn, tất cả đều ngầm hiểu rằng đây chỉ là một buổi tập có nhiều cảm giác đối kháng cho Đội tuyển Việt Nam. Nhưng chính bản thân ông Thắng cũng không hài lòng với cả phong độ và thái độ của quân mình. Ông đòi hỏi ở họ sự nỗ lực cao hơn.

    Trừ thủ môn Phí Minh Long và Hoàng Thịnh (chấn thương), tất cả các thành viên Đội tuyển Việt Nam đều được ra sân. Mặc dù vậy, có thể thấy chỉ một vài vị trí chơi ở mức tròn vai như Ngọc Hải, Ngọc Thịnh, Đình Hoàng,… Số còn lại, một phần chơi rất tệ như 2 hậu vệ biên Văn Thanh, Văn Hoàn, một phần thì mờ nhạt như Hoàng Thiên, Văn Thắng, Văn Toàn,…

    Ngay cả những cựu binh được kỳ vọng sẽ “gánh đội” như Thành Lương, Văn Quyết cũng không thể hiện đúng sức mình. Công Vinh miệt mài mà không sắc bén, còn Tuấn Anh, như HLV Hữu Thắng nhận xét, vì thiếu Xuân Trường nên kém hiệu quả đi nhiều.

    Đội tuyển Việt Nam với Công Phượng, Xuân Trường: lệ thuộc người đi vắng
    Hậu vệ Văn Hoàn (áo xanh) chơi khá tệ trong trận đấu với ĐT U19. Ảnh: Quốc Bảo.

    Nhận xét của Hữu Thắng như “đi guốc vào bụng” các học trò, và nó cũng vô tình thể hiện sự lệ thuộc của cả một đội tuyển vào những quân bài còn “đi vắng”.

    Chiếu theo tiêu chí “phù hợp” mà Hữu Thắng coi là cốt lõi trong việc tuyển quân thì gần như mặc định, Công Phượng, Xuân Trường sẽ là những mảnh ghép cực kỳ quan trọng. Bởi vậy, Đội tuyển Việt Nam dường như đang vừa đá cầm chừng vừa ngóng 2 “yếu nhân” từ Hàn và Nhật.

    Có thể truyền thông, dư luận, và cả HLV Hữu Thắng nữa, khi đánh giá cao Công Phượng, Xuân Trường đã gián tiếp tạo ra hội chứng “ỉ lại” ở Đội tuyển Việt Nam. Đang có rất nhiều cầu thủ bị găm vào đầu cái suy nghĩ là chừng nào Công Phượng, Xuân Trường xỏ giày ra sân, chừng đó hãy nói đến vận hành lối chơi, chiến thuật,…

    Họ quên mất rằng lối chơi, chiến thuật là sản phẩm của cả đội. Và ở tư thế những kẻ về muộn, 2 đứa con cưng của bầu Đức sẽ phải thích nghi, thay vì khiến phần còn lại cứ thấp thỏm đợi chờ.

    Và bởi cứ thấp thỏm đợi chờ, Đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận đấu tập khá tồi. Đành rằng họ chủ động giữ chân, tránh những điểm nóng khi đối thủ đàn em quá hăng say, nhưng sự thiếu quyết tâm của họ đã làm lãng phí một cơ hội rèn quân.

    Đội tuyển Việt Nam với Công Phượng, Xuân Trường: lệ thuộc người đi vắng
    Tuấn Anh kém hiệu quả khi thiếu Xuân Trường, HLV Hữu Thắng đã thừa nhận điều đó. Ảnh: Quốc Bảo.

    HLV Hữu Thắng thẳng thắn mà rằng, ông không nhìn thấy bất kỳ điểm sáng nào ở Đội tuyển Việt Nam, dù đã rất hy vọng ở cuộc đấu với quân xanh còn non trẻ. Sự lo lắng và bực bội ấy là dễ hiểu, khi ở chiến dịch này, thuyền trưởng của Đội tuyển Việt Nam gặp khá nhiều trục trặc ngáng trở sự ổn định, tập trung.

    Loại bỏ yếu tố các cầu thủ cần hồi phục sau khi chơi V-League, ông Thắng vấp phải hàng loạt chuyện kém vui khác khi lại bị tước một trung vệ trụ cột vì án nguội (Đình Luật), thời tiết không ủng hộ (mất một buổi tập vì mưa), và 2 “át chủ bài” Xuân Trường, Công Phượng được trả về quá muộn, chỉ có vẻn vẹn 2 hoặc 3 ngày tập trước khi bước vào trận đấu với Syria.

    Đội tuyển Việt Nam cần Xuân Trường, Công Phượng thật, nhưng nếu chỉ vì vắng họ mà cả đội chơi một trận đấu vô hồn thì đó không phải là lý do chính đáng!

    Danh sách tập trung Đội tuyển Việt Nam công bố ngày 18/5 gồm

    Thủ môn: Nguyên Mạnh (SLNA), Văn Lâm (Hải Phòng), Minh Long (HN T&T)

    Hậu vệ: Tiến Dũng (Viettel), Ngọc Hải, Đình Hoàng (SLNA), Đình Luật, Văn Hoàn (Bình Dương), Tiến Thành (Cần Thơ), Đình Đồng (Thanh Hoá)

    Tiền vệ: Văn Thanh (HA.GL), Văn Toàn (HA.GL), Hoàng Thịnh (Thanh Hoá), Tuấn Anh (Yokohama), Thành Lương (HN T&T), Xuân Trường (Incheon Utd), Phi Sơn (SLNA), Thanh Trung (Quảng Nam),

    Tiền đạo: Công Phượng (Mito Hollyhock), Văn Quyết (HN T&T), Công Vinh (Bình Dương), Văn Thắng (Hải Phòng), Đình Tùng (Thanh Hoá), Hoàng Thiên (Đà Nẵng).

    Tuy nhiên, sau đó VFF đã loại trung vệ Đình Luật và thay vào đó là Ngọc Thịnh (Hải Phòng).

    Quốc Bảo - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...