Theo hình ảnh cập nhật mới nhất từ The Sun, Tom Lockyer đang rảo bước tới sân tập của Luton Town. Sức khỏe của Lockyer đã ổn định trở lại, gương mặt anh thể hiện sự hào hứng trong ngày gặp lại các đồng đội.
Luton Town đăng tải bức hình của Tom Lockyer kèm nội dung: "Hãy xem ai đã quay lại Brache (khu huấn luyện của CLB Luton Town) hôm nay! Rất vui được gặp lại anh, đội trưởng". Trước bài đăng của Luton, một tài khoản bình luận: "Tôi đã khóc và tôi nghĩ nhiều người cũng vậy. Chào mừng đội trưởng trở lại nơi anh thuộc về".
Cách đây 5 tuần, Tom Lockyer bất ngờ gục ngã xuống mặt sân và không thể tiếp tục thi đấu ở màn đối đầu với Bournemouth trong khuôn khổ vòng 17 Premier League. Cầu thủ cả 2 đội đều tỏ ra lo lắng, hoảng sợ khi thấy đội trưởng Luton nằm bất động. Cả bầu không khí im lặng bao trùm lấy sân vận động.
Theo kết luận từ đội ngũ y tế, Lockyer bị ngưng tim. Hồi tháng 5/2023, hậu vệ sinh năm 1994 cũng từng gục xuống không lâu sau khi trận đấu bắt đầu và được đưa ra khỏi sân ở phút thứ 11.
Với tiền sử bị bệnh tim mạch, cơ hội trở lại của Tom Lockyer trở nên rất mong manh. Anh có thể cân nhắc giải nghệ ngay ở thời điểm hiện tại.
Về phía tập thể Luton Town, tân binh Premier League đang chật vật trong cuộc chiến trụ hạng. Đoàn quân của Rob Edwards chỉ giành 4 chiến thắng sau 20 vòng và đang đứng thứ 18. Cuối tuần này, Luton tiếp đón Brighton & Hove Albion trên sân nhà Kenilworth Road.