MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • Đối thoại Mino Raiola: 'Tôi và Donnarumma bị đe dọa bằng cái chết!'

    18:03 Thứ hai 19/06/2017 | 3

    BongDa.com.vn Đại diện Mino Raiola cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng xoay quanh vụ việc Donnarumma khi tuyên bố AC Milan “bắt nạt” cầu thủ 18 tuổi và “Donnarumma cùng gia đình cậu ấy đang bị đe dọa”.

    Raiola đã tổ chức buổi họp báo đầu tiên tại Montecarlo nhưng lại biến thành một cuộc trò chuyện thu nhỏ với Sky Sport Italia, Mediaset Premium và Rai Sport trong phòng bếp tại căn hộ riêng của ông.

    Đối thoại Mino Raiola: 'Tôi và Donnarumma bị đe dọa bằng cái chết!' - Bóng Đá

    Raiola lần đầu lên tiếng về vụ việc Donnarumma.

    "Tình hình đã trở nên quá bạo lực và thù địch, vì vậy không có cách nào để thoát ra", Raiola tuyên bố.

    "Chúng tôi đã quyết định rằng chúng tôi không hề muốn rời khỏi. Không có mối liên hệ với yếu tố tiền bạc ở đây nhưng chúng tôi vẫn bị đe dọa, gia đình Donnarumma bị đe dọa. Cả hai (tôi và Donnarumma) không gia hạn hợp đồng và bị đe dọa bằng cái chết. Bạn không thể giữ chân cầu thủ bằng cách đe dọa anh ta.”

    "Bây giờ tồn tại nguy cơ hiện hữu Donnarumma có thể bỏ lỡ một năm thi đấu. Dù trình độ và vai trò quan trọng của cậu ấy ở Milan làm cho điều đó khó có khả năng xảy ra, nhưng mọi việc ngày càng bị đẩy đi xa hơn đến bờ vực bởi sự quá khích từ đám đông.”

    "Chúng tôi thậm chí không bao giờ nói về lương bổng hoặc điều khoản giải phóng, cũng không đưa ra những thỏa thuận có lợi nghiêng hẳn về phía Gigio bởi vì chúng tôi không có quyền hạn đề đạt quá chi tiết liên quan tới hợp đồng. Họ (Marco Fassone và Massimiliano Mirabelli) nắm giữ 95% thành công của cuộc đàm phán.

    "Donnarumma đã sẵn sàng ký một hợp đồng mới mà không mảy may nghi ngờ nhưng Fassone và Mirabelli lại có những động thái không tin tưởng khi buộc chúng tôi từ bỏ những cuộc đàm phán (vốn không hề tồn tại) với các CLB khác vì những tin đồn bị thổi phồng xung quanh cậu ta.

    Đối thoại Mino Raiola: 'Tôi và Donnarumma bị đe dọa bằng cái chết!' - Bóng Đá

    Mirabelli và Fassone đã ép Donnarumma quá mức?

    "Tôi chịu trách nhiệm cho cuộc thương thảo gia hạn thất bại bởi họ đã ép chúng tôi quá mức thông qua những tin đồn ‘Milan đã đánh mất Donnarumma’. Đến nỗi, Donnarumma phải đến gặp tôi và nói một cách trung thực: “Mino, tôi không cảm thấy rằng họ đáng để chúng ta tiến hành thương lượng khi những người này đang xúc phạm , đe dọa tôi và gia đình tôi.”

    “Nghĩ xem, họ treo một banner to tướng về cậu ấy ngay trước trụ sở CLB. Đáng lý họ phải bảo vệ cầu thủ của mình và loại bỏ các biểu ngữ, hỗ trợ và động viên Donnarumma trong trường hợp đó chứ không phải đe dọa cậu ta phải ‘ngồi chơi xơi nước’ 1 năm trên khán đài”.

    Trước thông tin ngầm liên hệ với những CLB lớn Real Madrid, Paris Saint-Germain hay Juventus, Raiola khẳng định: "Tôi đã không nói chuyện với bất kỳ câu lạc bộ lớn nào. Chúng tôi không có bất kỳ thoả thuận riêng với bất kỳ đội bóng nào khác. Donnarumma đã có những lời mời từ Juventus, Real Madrid và những câu lạc bộ lớn khi mới 14 tuổi, vì vậy nếu cậu ấy muốn đi, cậu ấy đã làm sớm hơn. Tôi có thể đảm bảo với các bạn sẽ không có thương vụ chuyển nhượng nào xảy ra cả.”

    “Tôi đã đảm bảo với phía Milan Donnarumma sẽ không ra đi theo dạng tự do, vì vậy không có gì vội vàng trong việc ký kết hợp đồng. Tôi muốn mọi thứ phải thật chặt chẽ nhưng họ ép chúng tôi phải đưa ra những quyết định ngay lập tức mà chưa có sự chuẩn bị kĩ càng, vì vậy tôi và Donnarumma đã từ chối.”

    Tôi không ưa Mirabelli, cách ông ta nắm bắt vấn đề hoàn toàn đối lập với chúng tôi. Những gì Mirabelli hành động gần như sự hăm dọa chỉ vì chưa đạt được mục đích cuối cùng. Tôi không chịu được cách cư xử đó và cũng không để cho ông ta muốn làm gì thì làm.”

    "Tôi không có vấn đề với Fassone và không có ý định chiến tranh với Milan, nhưng trong trường hợp này, tôi không biết tình hình có thể được giải quyết như thế nào.”

    Mọi khúc mắc xoay quanh vụ việc Donnarumma ngày càng nóng, gần như không có mối liên hệ đến tiền bạc ở đây vì Milan đã đề nghị mức lương hậu hĩnh dành cho thủ môn 18 tuổi lên đến 5 triệu euro/năm, bao gồm tiền thưởng.

    Nhưng mọi thứ có vẻ đã bị đẩy đi quá xa từ phía các CĐV quá khích của Rossoneri. Gần nhất, trong trận đấu giải vô địch U21 châu Âu giữa Italia và Đan Mạch đã xuất hiện những biểu ngữ lăng mạ “Dollarumma”, “Vergogna $$" có nghĩa ‘những đồng đô-la đáng xấu hổ.’

    Đối thoại Mino Raiola: 'Tôi và Donnarumma bị đe dọa bằng cái chết!' - Bóng Đá

    Biểu ngữ lăng mạ Donnarumma được hội CĐV quá khích chuẩn bị.

    Càng căng thẳng hơn khi NHM Milan ném đầy những đồng tiền giả về phía khung thành Donnarumma và nhà hàng của anh rể cầu thủ 18 tuổi bị hạ thấp với những đánh giá 1 sao hay tuyên bố có gián và sâu trong thức ăn.

    Xem những pha cản phá xuất thần của Donnarumma 2016-17:

    Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 17:20 19/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...