Thủ môn: Yann Sommer (Borussia Monchengladbach)
Monchengladbach có thể đã trắng tay rời sân Frankfurt nếu Sommer không xuất sắc cản phá cú đá penalty của Marco Fabian. Bên cạnh đó, thủ môn Thụy Sĩ cũng có nhiều pha cứu thua trong trận đấu.
Hậu vệ phải: Thilo Kehrer (Schalke 04)
Trước khi mắc lỗi dẫn đến việc Aubameyang ghi bàn, Kehrer đã phong tỏa rất tốt chân sút Gabon. Dù vậy, hậu vệ 20 tuổi này cũng kịp chuộc lỗi bằng bàn thắng gỡ hòa cho Schalke 04.
Trung vệ: Willi Orban (Leipzig)
Không chỉ chắc chắn trong khâu phòng ngự, Orban còn trực tiếp đóng góp một bàn vào chiến thắng 4 sao của Leipzig trước Darmstadt.
Hậu vệ trái: Niklas Suele (Hoffenheim)
Cú sút xa phút 76 của Suele đã nhấn chìm mọi nỗ lực của 10 cầu thủ Hertha Berlin và đem về chiến thắng cho Hoffenheim ngay tại sân Olympic. Bàn thắng của Suele rất có thể sẽ là một trong những pha lập công đẹp nhất mùa này. Một dấu ấn tuyệt vời trong lần thứ 100 ra sân tại Bundesliga của hậu vệ 22 tuổi.
Tiền vệ phải: Naby Keita (Leipzig)
Cầu thủ người Guinea thi đấu quá xuất sắc. Anh đang nâng cao danh tiếng của mình qua mỗi lần ra sân. Anh có thể thi đấu tiền vệ trụ, tiền vệ trung tâm và cả hộ công trong đội hình Leipzig. Vòng này, anh đã có riêng cho mình một cú đúp vào lưới Darmstadt.
Tiền vệ trung tâm: Thiago Alcantara (Bayern Munich)
Màn trình diễn của Alcantara có thể bị lu mờ bởi Lewandowski. Tuy nhiên, không thể phủ nhận đôi chân ma thuật của tiền vệ người Tây Ban Nha luôn đặt hàng phòng ngự Augsburg vào thế nguy hiểm. Anh cũng có riêng cho mình 1 bàn và 1 kiến tạo trận này.
Tiền vệ trung tâm: Thomas Delaney (Werder Bremen)
Delaney là hiện tượng thú vị ở vòng này. Trong một ngày thăng hoa, anh đã lập cú hattrick giúp Bremen chiến thắng Freiburg 5-2. Dù là tiền vệ nhưng nhìn cái cách Delaney ghi bàn, chúng ta có thể thấy thấp thoáng hình ảnh của một sát thủ trong anh. Delaney cũng có 1 kiến tạo trong trận đấu.
Tiền vệ trái: Emil Forsberg ( Leipzig)
Cầu thủ Thụy Điển là "trái tim" của Leipzig mùa này. Với phong độ xuất sắc, anh là nền tảng cho sự bay cao của Leipzig. Vòng này anh tiếp tục đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo cùng việc được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (theo Whoscored).
Tiền đạo: Thomas Mueller (Bayern Munich)
Mueller đang trở lại. Trong 2 vòng đấu gần nhất tại Bundesliga, anh ghi đến 3 bàn. Cần phải biết rằng trước đó, Mueller chỉ có đúng 1 bàn sau 21 trận kể từ đầu mùa. Rất tiếc anh đã bị chấn thương và không thể góp mặt trong trận đấu tiếp theo của Bayern.
Tiền đạo: Mario Gomez (Wolfsburg)
Phút 79 của trận đấu với Leverkusen, Wolfsburg vẫn đang bị dẫn trước 2 bàn. Nhưng rồi một người hùng đã xuất hiện, ghi 3 bàn chỉ trong vòng 8 phút (80'-87') giúp Wolfsburg dẫn ngược lại. Không ai khác, người hùng đó chính là Mario Gomez. Đang bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp nhưng anh vẫn đáng sợ khi được trở về Bundesliga.
Tiền đạo: Robert Lewandowski (Bayern Munich)
Sau khi bị đẩy xuống thứ 3 trong cuộc đua vua phá lưới Bundesliga, Lewandowski đã có một câu trả lời đanh thép cho 2 đối thủ còn lại. Cú hattrick trong trận đấu vòng 26 giúp anh vươn lên dẫn đầu cùng Aubameyang với 24 bàn thắng. Lewandowski cũng đóng góp 2 pha kiến tạo cho Bayern.