MỚI NHẤT :
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Đội hình đắt nhất thế giới do Transfermarkt định giá: MSN tái hợp

    19:41 Thứ sáu 15/09/2017 | 2

    BongDa.com.vn Mới đây, trang Transfermarkt đã chọn ra 11 cái tên đắt giá nhất sắp xếp theo sơ đồ 4-3-3. Messi - Suarez - Neymar là bộ ba góp mặt trên hàng công.

    Thủ môn: Jan Oblak (Atletico) – 40 triệu bảng

     - Bóng Đá

     

    Chủ nhân của danh hiệu Zamora hai mùa giải gần nhất đã vượt qua David De Gea và Thibaut Courtois để có mặt trong đội hình này. Oblak với sự tập trung, phản xạ xuất thần và thi đấu ổn định luôn là chốt chặng vững chắc của Atletico những mùa giải gần đây.

    Hậu vệ phải: Dani Carvajal (Real Madrid) – 32 triệu bảng

     - Bóng Đá

     

    Chỉ mới 25 tuổi, dưới sự dẫn dắt của Zinedine Zidane, Carvajal đang là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Với nguồn thể lực sung mãn, cầu thủ người Tây Ban Nha lên công về thủ không biết mệt mỏi bên hành lanh cánh phải của Kền kền.

    Trung vệ: Leonardo Bonucci (AC Milan) – 45 triệu bảng

     - Bóng Đá

     

    Ở tuổi 30, Bonucci vẫn đang chứng tỏ đẳng cấp của một trung vệ hàng đầu. Ở mùa giải vừa qua, anh góp công lớn vào thành công của Juventus. Tuy nhiên mâu thuẫn với BLĐ khiến anh chuyển sang khoác áo AC Milan trong kỳ TTCN mùa Hè.

    Trung vệ: Mats Hummels (Bayern Munich) – 40 triệu bảng

     - Bóng Đá

     

    Từ Dortmund cho đến Bayern Munich hay đội tuyển Đức, Hummels luôn là viên gạch trụ vững chắc ở hàng phòng ngự. Không những vậy, khả năng lên tham gia hỗ trợ tấn công cũng khá hiệu quả.

    Hậu vệ trái: Marcelo (Real Madrid) – 42 triệu bảng

     - Bóng Đá

     

    Cầu thủ người Brazil được xem là ‘quái kiệt’ ở vị trí hậu vệ trái. Anh sỡ hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng xuyên phá không thua gì các tiền vệ tấn công hàng đầu.

    Tiền vệ phòng ngự: Sergio Busquets (Barcelona) – 60 triệu bảng

     - Bóng Đá

     

    Busquets được giới chuyên gia đánh giá cao nhất trong số những tiền vệ xuất sắc của bóng đá châu Âu. Anh là trái tim trong lối đá Tiqui-taka của Barcelona.

    Tiền vệ trung tâm: Paul Pogba (Man Utd) – 75 triệu bảng

     - Bóng Đá

     

    Trút bỏ được cái mác “cầu thủ đắt giá nhất” và trải qua một mùa bóng làm quen với giải Ngoại hạng, Pogba đang trình diễn một phong độ vô cùng ấn tượng ở mùa giải năm nay. Lối chơi mà Mourinho xây dựng cho Quỷ đỏ thành Manchester xoay quanh Pogba, và cầu thủ này đã không làm các CĐV của mình thất vọng khi góp công lớn vào ngôi đầu mà Man Utd đang nắm giữ.

    Tiền vệ trung tâm: Toni Kroos (Real Madrid) – 70 triệu bảng

     - Bóng Đá

     

    Cỗ máy của đội bóng Hoàng gia chỉ có thể vận hành trơn tru khi có Toni Kroos. Tỷ lệ chuyền bóng thành công của tiền vệ người Đức mỗi trận lên đến 92%, cao nhất châu Âu.

    Tiền đạo cắm: Luis Suarez (Barcelona) – 90 triệu bảng

     - Bóng Đá

     

    Suarez luôn là sát thủ nguy hiểm nhất châu Âu trong nhiều mùa giải trở lại đây. Chỉ có cầu thủ này mới đủ khả năng chen chân vào cuộc đua Chiếc giày vàng giữa Messi và Ronaldo.

    Tiền đạo phải: Lionel Messi (Barcelona) – 120 triệu bảng

     - Bóng Đá

     

    Có lẽ không phải bàn nhiều về El Pulga. Anh được Transfermarkt định giá cao nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

    Tiền đạo trái: Neymar (PSG) – 102 triệu bảng

     - Bóng Đá

     

    Cầu thủ người Brazil chỉ được định giá phân nửa so với 198 triệu bảng mà PSG bỏ ra để có được anh.

    Endo - Thể thao Việt Nam | 19:48 15/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...