Với chiến thắng 1-0 ở trận đấu cuối cùng của bảng A trước U23 Singapore, đội bóng suýt nữa đã không thể tham dự SEA Games 28 vì dính án “treo giò” của FIFA là Indonesia đã đoạt tấm vé thứ 2 của bảng đấu này để vào bán kết…
Không chỉ có vé vào bán kết sau chiến thắng trước đội chủ nhà của SEA Games 28, đội bóng xứ vạn đạo còn gián tiếp “hất bay” ghế HLV trưởng Aide Iskandar của U23 Singapore.
Bởi ngay sau trận thua trước U23 Indonesia, cựu danh thủ của bóng đá đảo quốc Sư tử đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ về kết quả bết bát mà đội bóng của mình đã thể hiện tại giải đấu được tổ chức trên sân nhà.
Đồng thời, thuyền trưởng của U23 Singapore cũng đã nói lời từ chức ngay sau trận đấu và chia sẻ: “Tôi xin cảm ơn tất cả đã hỗ trợ tôi trong công việc, giờ tôi muốn trở về nhà với gia đình. Họ đã chờ đợi tôi trong một thời gian dài…”
Cựu danh thủ này cũng đã nói lời cảm ơn đến cầu thủ của mình khi đã chiến đấu hết sức, nhưng kết quả lại không được như ý muốn tại SEA Games 28 được tổ chức ngay trên sân nhà.
Dù đưa ra lời tuyên bố từ chức, nhưng theo lãnh đạo của LĐBĐ Singapore họ sẽ thuyết phục HLV của mình ở lại khi cho rằng Aide Iskandar đang làm rất tốt công việc của mình.
Thất bại trước U23 Indonesia là một thất bại khá đau đớn đối với đội chủ nhà SEA Games 28, bởi ngay trước khi giải đấu diễn ra các cầu thủ U23 Singapore đã được người hâm mộ kỳ vọng rất nhiều.
Thế nhưng đội bóng của Aide Iskandar chỉ có 2 chiến thắng trước Philipines và Campuchia trước khi thất bại trong các cuộc đối đầu với U23 Myanmar và nhất là U23 Indonesia.
Đó là kết quả khả đau đớn, bởi ngay trước thềm giải đấu chút nữa đội bóng xứ vạn đảo đã không thể tham dự vì án “treo giò” của FIFA. Tuy nhiên, đến phút chót đội bóng này đã được đặc cách để tham dự.
Với một đối thủ có nhiều vấn đề như thế, nhưng U23 Singapore lại không thể chiến thắng và nhường tấm vé vào bán kết cho đội bóng này…
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28: