MỚI NHẤT :
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • Dimitar Berbatov gửi thông điệp 'khó chịu' đến người hâm mộ M.U

    16:36 Thứ năm 23/06/2022

    BongDa.com.vn Huyền thoại người Bulgaria đã ghi 56 bàn sau 148 trận ra sân cho Manchester United từ năm 2008 đến 2012.

     

    Cựu danh thủ Dimitar Berbatov của Manchester United thừa nhận những bài hát mà người hâm mộ đã tạo ra cho anh trong giai đoạn đáng nhớ của anh ở Old Trafford thực chất đã khiến Berbatov cảm thấy "khó chịu". Berbatov đã chơi 148 trận cho United từ năm 2008 đến 2012, ghi 56 bàn và kiến tạo 26 bàn.

    Trong một cuộc phỏng vấn với đội truyền thông câu lạc bộ, Berbatov nói: "Tôi đã nghe nó [bài hát mà người hâm mộ United hát về anh] nhưng, thành thật mà nói, ở mỗi câu lạc bộ mà tôi tham gia, đều có một bài hát [dành cho tôi]. Nghe thật lạ. có lẽ, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái và tôi không biết tại sao."

    "Tôi cảm thấy, khi nghe nó, rằng xin đừng hát nó. Tôi không biết tại sao, nhưng nó khiến tôi cảm thấy khó chịu."

    Berbatov, Carrick và những cầu thủ từng rời Tottenham đến Man Utd thi đấu - Bóng Đá

     Berbatov không thích những bài hát về bản thân.

    "Theo một cách nào đó thì điều đó là tốt, nhưng tôi chỉ muốn thi đấu. Tôi sẽ làm công việc của mình, tôi sẽ giải trí cho các bạn nhưng có một chút, tôi không biết, chỉ là ngoài kia, ánh đèn sân khấu, theo một cách nào đó khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu." 

    "Nghe có vẻ điên rồ và kỳ lạ, nhưng đó là cách tôi đã từng và tôi vẫn thế. Tôi chỉ muốn chơi bóng. Tôi đã chơi bóng khi còn chơi cho Manchester United và sau đó trở về nhà. Tôi biết rằng tôi đã làm vui lòng người hâm mộ, sau đó tôi sẽ trở về nhà với nụ cười."

    Thanh Vũ - theo saigonthethao.vn | 16:06 23/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...