Kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Cristiano Ronaldo đã trở lại Man Utd sau 12 năm kể từ khi anh chuyển đến Real Madrid. Ngay trong tháng đầu tiên ra mắt, CR7 được Man Utd lẫn BTC Premier League vinh danh là “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9”. Tiền đạo 36 tuổi bùng nổ với 5 pha lập công sau 5 trận ra sân trên mọi đấu trường.
Ronaldo tỏa sáng, nhưng BLĐ Man Utd vẫn có lý do để lo lắng. Hồi tháng 8, Quỷ đỏ xem Erling Haaland là mục tiêu chuyển nhượng dài hạn của CLB. Mới 21 tuổi, chân sút người Na Uy được xem là một trong những sát thủ hàng đầu châu Âu hiện nay. Anh nổ súng 68 lần sau 67 trận trên mọi đấu trường trong màu áo Dortmund.
Điều khoản giải phóng của Haaland vào mùa Hè năm sau chỉ là 67 triệu bảng, do đó một cuộc chiến trên TTCN được dự báo sẽ nổ ra. Tuy nhiên Man Utd nắm trong tay lợi thế nhờ mối quan hệ giữa HLV Ole Gunnar Solskjaer với Haaland khi 2 người còn làm việc tại Molde.
Thế nhưng sự trở lại của Ronaldo đang làm cản trở thương vụ này. Marca cho biết Haaland chỉ sẵn sàng gia nhập một CLB nếu anh được đảm bảo là người đá chính. Khó có chuyện tiền đạo người Na Uy chấp nhận dự bị cho CR7, và ngược lại. Ngay cả sát thủ đẳng cấp như Edinson Cavani cũng đứng trước tin đồn ra đi vì không muốn là phương án dự phòng.
Erling Haaland tập luyện cùng các đồng đội