Năm 2015, Manchester United quyết định phá két để mang về Old Trafford một trong những tài năng sáng giá nhất châu Âu vào thời điểm đó. Sau một mùa giải bùng nổ trong màu áo AS Monaco với 12 bàn thắng trên mọi đấu trường, Anthony Martial lọt vào tầm ngắm của Quỷ đỏ và họ đã nhanh chóng lên kế hoạch thâu tóm tiền đạo này, trước khi bị can thiệp bởi các CLB lớn khác.
Khi ấy, Man Utd phải bỏ ra 36 triệu bảng tiền mặt để đáp ứng yêu cầu của đội bóng xứ Công quốc - một mức phí mà theo HLV Louis Van Gaal, người dẫn dắt CLB vào thời điểm đó, là quá đắt. Chiến lược gia người Hà Lan khẳng định, Quỷ đỏ đã phải trả nhiều hơn 10 triệu bảng so với bất kỳ CLB nào khác. Nhưng thực tế, mức giá của Martial không đơn giản chỉ dừng lại ở con số 36 triệu bảng.
Cũng trong năm 2015, Chủ tịch Vadim Vasilyev của Monaco tuyên bố: "Mức phí cho Martial là 57,6 triệu bảng, nhưng tính ra thì số tiền này bao gồm cả những khoản tiền thưởng - các điều khoản rất thực tế."
Cụ thể hơn, trong hợp đồng của Martial chứa đựng 3 điều khoản bổ sung, mỗi khoản thưởng có trị giá 7,2 triệu bảng và có hiệu lực đến tháng 6/2019. Tính tổng cộng, nếu tất cả các điều khoản được đáp ứng, Man Utd sẽ phải chi trả thêm cho Monaco 21,6 triệu bảng. Nhưng rốt cuộc, đại diện đến từ Ligue 1 chỉ nhận được thêm 7,2 triệu bảng, nhờ việc Martial cán mốc 25 bàn thắng ở Premier League vào tháng 4/2017.
Điều khoản bổ sung thứ hai sẽ được kích hoạt, trong trường hợp Martial khoác áo ĐT Pháp đủ 25 lần. Nhưng đáng tiếc, theo thống kê đến từ Transfermarkt, Martial chỉ có vỏn vẹn 18 lần ra sân cho Gà trống cho đến tháng 6/2019. Và cuối cùng là điều khoản thứ ba, khá viễn vông nhưng lại cho thấy sự kỳ vọng mà Man Utd dành cho Martial lớn đến mức độ nào: giành được Quả bóng Vàng.
Từ vị thế của người chiến thắng giải thưởng Cậu bé Vàng 2015, 6 năm sau, có thể nói Martial đã trở thành một người thừa tại Old Trafford, không hơn không kém. Tháng 5/2018, Transfermarkt định giá Martial vào khoảng hơn 55 triệu bảng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, giá trị chuyển nhượng của ngôi sao người Pháp chỉ còn chưa đầy 30 triệu bảng - một con số cho thấy, Martial rõ ràng là đã tụt dốc so với chính mình trong quá khứ.
Kỳ vọng của Man Utd đã hóa thành thất vọng, và sẽ không quá bất ngờ nếu người hâm mộ Quỷ đỏ chứng kiến viễn cảnh Martial cuốn gói khỏi Old Trafford trong những kỳ chuyển nhượng sắp tới.
Solskjaer không muốn chỉ trích Martial