(BongDa.com.vn) – Mở màn Premier League, Chelsea gặp ác mộng, Man Utd ‘ăn may’, Juventus giành siêu cúp Italia,… là những tin tức đáng chú ý ngày 09/08.
C helsea gặp ác mộng ở Stamford Bridge: Chẳng ai ngờ được Chelsea lại rơi vào tình cảnh khó khăn như vậy khi được thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge, trước đối thủ Swansea. Họ đã rất chật vật giữ tỷ số hòa 2-2 trong thế 10 người.
M.U thắng nhọc ngày mở màn nhờ Tottenham phản lưới: Không quá vượt trội, nhưng Manchester United vẫn có trận mở màn thành công khi chiến thắng tối thiểu trước đội khách Tottenham Hotspur nhờ bàn phản lưới nhà của Walker.
M.U đón tin buồn sau trận mở màn: Trang Twitter của Man Utd thông báo trung vệ Phil Jones đã bị huyết khối (máu đóng cục, chân sưng to) và phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần.
CĐV Liverpool không ủng hộ Milner làm đội phó: Quyết định chọn tân binh James Milner làm đội phó mới của Liverpool đang vấp phải không ít sự phản đối từ các CĐV, khi họ cho rằng một cầu thủ kỳ cựu như Martin Skrtel mới là người xứng đáng hơn.
Các tân binh lập công, Juventus giành siêu cúp Italia: Với bàn thắng của Mario Mandzukic và Paulo Dybala, Juventus đã vượt qua Lazio trong trận tranh siêu cup Italia để giành lấy danh hiệu đầu tiên trong mùa giải mới.
Keisuke Honda có thể gia nhập Ngoại hạng Anh: Theo tờ Corriere dello Sport, những chuyển động gần đây của AC Milan cho thấy đội bóng này đã sẵn sàng chia tay số 10 người châu Á của mình. Hai đội bóng Anh là Everton và Tottenham đang tỏ ra rất quan tâm đến sự phục vụ của Keisuke Honda trong hè này.
Huyền thoại nước Anh khuyên John Stones đến Chelsea: Trong một chia sẻ mới đây, Huyền thoại bóng đá Anh và CLB Newcastle, Alan Shearer cho rằng việc John Stones đến sân Stamford Bridge sẽ là một vụ chuyển nhượng tuyệt vời, và tin anh có thể tiến bộ hơn nữa.
Chelsea nhận tin xấu vụ Baba Rahman: Báo The Guardian cho biết, lời đề nghị mới nhất trị giá 25 triệu euro của Chelsea đã bị từ chối. Đội bóng đang thi đấu ở Bundesliga này đòi tới 30 triệu euro cho cầu thủ đầy tiềm năng của bóng đá châu Phi.
Mourinho nổi đóa với đội ngũ y tế Chelsea: Điều khiến HLV Mourinho cảm thấy tức giận là vì bộ hận y tế của Chelsea đã quá ‘ngây thơ’ khi tiến vào chăm sóc Hazard vào cuối trận, trong khi chấn thương của cầu thủ này không quá nặng.