(BongDa.com.vn) – Leicester City, Man United và Liverpool đều thắng ở vòng 13 Ngoại hạng Anh. Dù cách họ thắng có khác nhau nhưng cả 3 HLV các đội bóng này đều xứng đáng nhận được những lời khen.
Đầu tiên hãy nói về 3 điểm nhọc nhằn của Man United. Nói là nhọc nhằn không sai khi phải đợi những phút bù thầy trò ông Louis Van Gaal mới có thể thở phào rằng mình đã giành phần thắng. Vất vả là vậy nhưng đây là một chiến thắng hả hê gây phấn khích lớn cho nhiều người. Man United không chỉ biết vượt khó mà họ còn tận dụng tốt thời cơ khi cả Man City và Arsenal đều thua để vượt qua đối thủ.
Nên biết rằng trong một cuộc đua dài ngày, cơ hội như thế này không phải lúc nào cũng có. Và Man United đã làm rất tốt trong vòng đấu vừa qua. Dù có nhiều lời chê trách lối đá thiếu lửa nhưng trong hoàn cảnh mà Rooney, Martial đều vắng mặt thì hãy thông cảm và trân trọng chiến thắng này của Man United.
Với các Manucians, có thể Van Gaal chưa tạo nên một cuộc cách mạng lớn nhưng chí ít ông đang hoàn thành tốt nhiệm vụ hàn gắn những khiếm khuyết, những hoang tàn mà David Moyes để lại. Man United đá không đẹp, nhưng họ chắc chắn và biết cách thắng. Đó là triết lý của Van Gaal.
Trong khi ấy Jurgen Klopp đã khiến cả nước Anh sững sờ. Sau những trận hòa liên tiếp, Liverpool với vị HLV mới đang dần cho thấy sự đáng sợ của mình. Thắng một Chelsea đang sa sút có thể xem như ăn may nhưng đánh tan tác Man City tại Etihad thì là thực tài thật sự. Klopp đã chứng tỏ được quá nhiều điều từ những trận thắng của mình.
Ai dám bảo Liverpool chẳng biết đá tấn công? Ai dám bảo Firmino là kẻ bỏ đi tại Anfield? Không còn ai cả khi Klopp đã thay đổi tất cả bởi chẳng có chứng minh nào hùng hồn hơn bằng trận thắng đậm trước ứng cử viên hàng đầu. Và Klopp, từ vị thế của một gã thợ hàn, niềm hy vọng của các CĐV Liverpool có thể tạm thời giúp CLB vượt qua cơn khủng hoảng đã có thể mang đến những niềm tin lớn lao hơn.
Mới tháng 11 thôi, cho nên Liverpool hoàn toàn có thể nhìn xa hơn nếu đội bóng cứ chơi hay như thế này. Xem ra triết lý mới của Klopp không lạ với Liverpool vì họ vẫn đang thăng hoa đấy thôi.
Tuy nhiên chiến thắng quan trọng nhất của vòng đấu này là của Leicester City. Vượt qua một Newcastle đang bấp bênh không phải điều gì to tát quá để nói nhưng chiến thắng này đã giúp “ứng viên xuống hạng” trở thành đội tạm thời dẫn đầu bảng.
Báo chí khắp nơi ca ngợi Jamie Vardy khi anh có trận thứ 10 liên tiếp nổ súng để cân bằng kỷ lục của cựu ngôi sao Man United là Ruud van Nistelrooy nhưng công lao đầu phải thuộc về Claudio Ranieri. Chính Gã thợ hàn chính hiệu này đã thay đổi hoàn toàn đội bóng nhỏ bé này. Ông không chỉ tiếp thêm cho họ niềm tin mà còn dạy họ cách chơi bóng, sự hiệu quả trong tấn công, mạnh dạn và đoàn kết. Và kết quả là Leicester vượt mặt hàng loạt tên tuổi lừng lẫy khác để dẫn đầu Premier League.
Vẫn còn nửa năm nữa Ngoại hạng Anh mới kết thúc cho nên mọi thứ đều có thề thay đổi. Nhưng thời điểm này, cụ thể sau vòng 13, triết lý mới của Ranieri, Van Gaal và Klopp đã mang đến thành công cho các đội bóng của họ.