MỚI NHẤT :
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Saka tóe máu, vì sao VAR không can thiệp?
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Bình Dương phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch; Thanh Hóa gây thất vọng
  • Bất ngờ những hảo thủ đang chơi ở giải hạng 2 Tây Ban Nha
  • West Ham hãy cứ tận hưởng tài năng của Kudus khi còn có thể
  • Brighton và cơn khô hạn bàn thắng tháng 4
  • Vai trò mới giúp Marc Cucurella cứu vãn sự nghiệp
  • "Thật không thể tin tỷ số vẫn là 0-0"
  • Cơn đau đầu dễ chịu của Arteta
  • 'Ancelotti là HLV hay nhất lịch sử'
  • Tuấn Hải lóe sáng, Hà Nội FC vẫn phải chia điểm trên sân Vinh
  • Klopp: 'Tốt hơn hết không nói về Salah'
  • Pochettino có thêm một cầu thủ không thể đụng đến
  • Man Utd quan tâm, Tuchel có thể gây sốc
  • Chuyển nhượng 04/05: Rõ vụ Sancho, M.U sẵn sàng ký trung vệ cực chất; Arsenal chốt tân binh
  • HLV Mai Đức Chung quay lại dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam?
  • Eriksen nêu tên cầu thủ giỏi nhất trên sân tập M.U
  • Diego Costa và thử nghiệm bất thành

    23:17 Thứ bảy 14/11/2015

    Lại thêm một trận nữa ngôi sao 27 tuổi Diego Costa gây thất vọng.

    Chiến thắng 2-0 trước tuyển Anh mang đến sự hài lòng về kết quả cho HLV Vicente del Bosque của tuyển Tây Ban Nha. Nhưng đó lại là thất bại trong việc thử nghiệm chiến thuật mới.

    Diego Costa và thử nghiệm bất thành
    Diego Costa lại gây thất vọng trong trận gặp tuyển Anh. Ảnh: Internet.

    Trong buổi tập trước giờ bóng lăn, HLV Del Bosque thử nghiệm đội hình 4-4-2 khi dùng Diego Costa đá cặp với Paco Alcacer. Rồi khi trận đấu với tuyển Anh diễn ra, “Ngài râu kẽm” (biệt danh của HLV Del Bosque) tiếp tục tin dùng Diego Costa, còn Paco Alcacer sắm vai đối tác trên hàng công. Cách dùng người nói trên cho thấy HLV Del Bosque vẫn có một sự kiên nhẫn cho Diego Costa. Nhưng lại thêm một trận nữa ngôi sao 27 tuổi gây thất vọng.

    Dấu hỏi Diego Costa

    Trong bài bình luận trước trận đấu, cây bút Terry Gibson của tờ Standart.co.uk giật tít: “Tây Ban Nha có thể vô địch EURO 2016… miễn là Diego Costa bị thay thế”. Theo đó, tác giả phân tích, tuyển Tây Ban Nha cần thực hiện sự điều chỉnh trên hàng công bằng cách thẳng tay loại Diego Costa và tin dùng Alvaro Morata hoặc Paco Alcacer. Có như vậy, nhà vô địch EURO 2012 mới sáng cửa bảo vệ chức danh hiệu châu Âu, bất chấp vừa trải qua kỳ World Cup 2014 thất bại.

    Theo Terry Gibson, lối chơi của Diego Costa không thích hợp với tuyển Tây Ban Nha. Thực chất, vấn đề này không phải lần đầu mới được đem ra phân tích. Diego Costa có thể hình cao, to và sức tỳ đè cũng như càn lướt tốt. Đó toàn những tố chất lý tưởng cho một trung phong cắm. Nhưng mẫu tiền đạo như chân sút khoác áo Chelsea chỉ thích hợp với những đội bóng chơi phòng ngự phản công như Atletico Madrid, tức trung phong sử dụng lối chơi cá nhân và ngẫu hứng để đe dọa khung thành đối phương.

    Ở tuyển Tây Ban Nha, họ cần Diego Costa kéo giãn hàng thủ đối phương và xuất hiện như hiểm họa thường trực trong khu vực cấm địa. HLV Del Bosque không cần một tiền đạo tham gia vào các tình huống xây dựng lối chơi cho tuyển Tây Ban Nha vì trong tay ông vốn có rất nhiều cầu thủ sáng tạo. Dường như chiến thuật này khiến Diego Costa mất đi sự lợi hại của mình khi thời gian có mặt trên sân, anh không tạo ra dấu ấn đậm nét nào.

    Điều này cũng dễ hiểu khi Tây Ban Nha trong giai đoạn hoàng kim thường sử dụng lối chơi ban bật bóng ngắn ở khu trung tuyến. Các tiền đạo lúc này chỉ còn đóng vai “chim mồi”. Tại EURO 2012, TBN thậm chí có trận đấu còn không sử dụng mũi nhọn thực thụ nào, với Cesc Fabregas được bố trí đá cao nhất trong vai trò “tiền đạo ảo”. Nhưng thời gian khiến lối chơi dựa vào sức sống của các tiền vệ không còn mới mẻ và dễ bị bắt bài, do đó HLV Del Bosque mới quyết định thay đổi bằng Diego Costa.

    Diego Costa và thử nghiệm bất thành
    Lối chơi của Diego Costa không phù hợp với Tây Ban Nha. Ảnh: Internet.

    Nhưng đây cũng không phải trận đầu tiên Diego Costa gây thất vọng trong màu áo tuyển Tây Ban Nha. Con số 1 bàn thắng trong 9 trận gần đây nói lên tất cả. Đáng chú ý, cơn khát bằng thắng của Diego Costa đã kéo dài từ ngày 13/10/2014 – thời điểm anh có bàn thắng đầu tiên cho “La Roja”. Trước tuyển Anh, 62 phút của Diego Costa trên sân chỉ giúp anh tìm được số điểm 6,1 từ trang WhoScored, thấp nhất đội. Tới đây, câu hỏi về bài toán mang tên Diego Costa lại xuất hiện.

    Công bằng mà nói, Diego Costa đã có những cơ hội cùng với Paco Alcacer. Song, cả hai chân sút đều không thể có xuyên thủng được mảnh lưới Joe Hart. Sau khi Diego Costa rời sân ở phút 63 và được thay bằng Juan Mata, tuyển Tây Ban Nha trở lại với hệ thống một trung phong và lập tức có bàn thắng. Rồi khi Pedro thay Paco Alcacer, TBN chính thức không có trung phong nào trên sân vì Pedro thiên về đá cánh. Song, bàn thắng vẫn đến với La Roja do công Santi Cazorla, một tiền vệ.

    Những gì diễn ra trên sân Estadio José Rico Pérez cho thấy HLV Del Bosque một lần nữa thất bại trong việc cố gắng lắp vào đội hình “số 9″.

    Tuyển Tây Ban Nha không cần “số 9″

    HLV Del Bosque có lý lẽ riêng của mình trong việc tin dùng Diego Costa. Nhưng từ sau thất bại trên đất Brazil, nhà cầm quân 64 tuổi đã thử nghiệm rất nhiều chiến thuật mà trọng yếu yếu thuộc về hàng công với nguồn cảm hứng Diego Costa. Ông tin mũi nhọn khoác áo Chelsea sẽ mang đến sức sống mới, đặc biệt sau thảm họa World Cup 2014. Từ thâm tâm, Del Bosque hiểu đã qua rồi thời kỳ của những tiền vệ TBN thống trị thế giới.

    Diego Costa và thử nghiệm bất thành
    HLV Del Bosque nên có tính toán khác thay vì tập trung vào mỗi Diego Costa. Ảnh: Internet.

    Tuy nhiên, sau Fernando Torres và David Villa thì mẫu tiền đạo cắm dường như hết đất diễn ở “La Roja”. Điển hình, Alvaro Negredo, Fernando Llorente hay Roberto Soldado đều được trao cơ hội nhưng toàn tịt ngòi. Rồi nay, một “nạn nhân” khác nơi xuất hiện với Diego Costa. Tài năng của cầu thủ này là điều không thể chối cãi, tuy nhiên, những tố chất đó lại không hề phù hợp với đội bóng xứ bò tót.

    Sau trận thắng tuyển Anh, tổng biên tập Alfredo Relano của báo AS cũng nhìn nhận ông Del Bosque đã thất bại với Diego Costa. Nếu đây mới là vài trận Diego Costa tịt ngòi, tất cả còn có thể thông cảm. Song, ra sân chạm trán tuyển Anh đã là trận thứ 10 của tiền đạo 27 tuổi và số bàn thắng vẫn không thay đổi. Rõ ràng, HLV Del Bosque nên suy nghĩ lại về tư duy chiến thuật của mình.

    Nguyên Trí - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...