(BongDa.com.vn) – Trận đấu giữa Everton và Chelsea đã kết thúc. Nhưng thay vì kết quả, điều mà người ta quan tâm nhất lại là tình huống xô xát giữa Diego Costa và Gareth Barry, cũng như thắc mắc về hành động của tiền đạo người Tây Ban Nha. Hình ảnh Costa một lần nữa lại xấu xí trong mắt người hâm mộ, như mọi người đã từng chứng kiến về anh.
ĐThứ nhất, người đàn ông cần sự điềm tĩnh. Nhưng Diego Costa thì không. Anh sở hữu một vẻ ngoài xù xì, thô kệch, và điều đó cũng được anh thể hiện qua lối chơi lăn xả, không ngại va chạm trên sân. Tuy nhiên, nếu mọi thứ chỉ dừng lại như thế thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Costa là cầu thủ ít khi được xem là một người điều khiển tốt cảm xúc của mình. Cầu thủ này thể hiện rõ sự thô lỗ, nóng tính mỗi khi bất mãn với điều gì. Costa không ngại lớn tiếng, tranh cãi với đối phương lẫn trọng tài để giành quyền lợi cho mình, dù đúng hay sai.
Thứ hai, bạo lực và tiểu xảo không phải là những từ có trong từ điển của người đàn ông. Việc giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực chưa bao giờ được xem là một phương án hay, kể cả trong bóng đá. Nhưng Costa thì thường xuyên phải nhận án phạt treo giò vì những lần xô xát của mình. Mỗi khi Chelsea thi đấu không tốt, Costa như con tàu mất lái và sẵn sàng kiếm chuyện với bất kỳ ai. Không những thế, bất chấp sự buộc tội của mọi người, anh cũng không hề có ý nhận lỗi lầm về mình. Bấy lâu nay, người ta đã quá quen với hình ảnh một gã “Chí Phèo” vừa gây chuyện vừa ăn vạ la làng ở Premier League.
Trong trận đấu vừa rồi, dù hình ảnh về việc Costa có cắn Barry vẫn chưa rõ ràng nhưng dường như, không có nhiều người đứng về phía tiền đạo của Chelsea. Quá khứ đang chống lại anh, dù cho anh có vô tội hay không. Và mọi người cũng không lấy gì làm lạ với việc anh nhận thẻ đỏ.
Thứ ba, người đàn ông cần bản lĩnh. Vậy mà Costa lại thiếu điều đó. Bản thân anh là một tiền đạo, là trụ cột của đội bóng. Những lúc gặp khó khăn, đồng đội và các CĐV cần sự toả sáng của anh để cứu vãn tình thế. Nhưng thay vì điều đó, Costa lại làm mọi chuyện rắc rối và theo chiều hướng xấu đi. Không ai còn thấy hình ảnh của cầu thủ đã từng là chân sút số 1 ở Premier League. Hậu quả của việc tăng cân càng khiến những bước chạy của anh trở nên mệt mỏi. Không thể ghi bàn, cũng không phòng ngự, những gì người ta thấy ở anh chỉ là sự vật vờ, nặng nề. Không chỉ Costa, cả người hâm mộ cũng cảm thấy nản lòng bởi hiện thực chán chường ấy. Anh không thể tự tin đối diện với mọi chuyện mà chỉ lấy việc gây chuyện để che lấp đi sự bế tắc của mình.
Chelsea đã hết hi vọng ở mọi đấu trường. Và cơ hội dự Europa League của họ ở mùa giải sau cũng mong manh không kém. Còn với Diego Costa, có lẽ anh cần nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân mình. Một người đàn ông thì không thể để mình vô dụng trong mắt người khác. Không khiến Chelsea tốt lên thì cũng đừng gieo thêm sầu cho họ!
(Bạn đọc: Trần Thị Ngọc Hằng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam