MỚI NHẤT :
  • Premier League 2023/24 của Man United: Thảm họa!
  • ''Chúng tôi đã khỏa lấp khoảng trống của Karim Benzema''
  • Borussia Dortmund - Mô hình bóng đá hiệu quả nhất châu Âu?
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của PSG trong trận thua Dortmund
  • ''Mbappe đã hủy hoại 7 năm sự nghiệp của mình''
  • Real mời huyền thoại Bayern đến dự khán trận lượt về
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Dortmund trong chiến thắng trước PSG
  • Báo Thái Lan đánh giá HLV Kim Sang-sik cao hơn thầy Park
  • Barca đàm phán với mục tiêu Arsenal
  • Cuộc đua duy nhất vẫn còn gay cấn tại La Liga
  • CLB V-League nợ lương dai dẳng, HLV công khai suy nghĩ
  • Sancho giúp Man United hưởng lợi
  • Tới Pháp tranh vé Olympic, HLV Indonesia chê bai 1 điều
  • 5 cầu thủ phải rời M.U vào cuối mùa bóng
  • Người hùng Dortmund đi vào lịch sử Champions League
  • Jamie Carragher nói về khoảnh khắc phấn khích với Sancho
  • Vitor Roque: Nạn nhân của cuộc chiến vô nghĩa
  • "Điều này thật bất thường đối với Mbappe"
  • Tại sao Messi nên trở lại Barca?
  • Chelsea tiến bước dài đến Messinho
  • Scholes: “Antony đang chỉ trích Ten Hag”
  • Cuộc chiến rực lửa tại Bernabeu
  • Premier League họp bàn, duy nhất Chelsea bỏ phiếu trắng
  • "Tôi cảm thấy Jonny Evans thực sự ở đó, cậu ấy chẳng làm gì cả"
  • Tại sao tân binh tháng 1 của Juve vẫn chưa đá trận nào?
  • Tottenham Hotspur tranh mua tiền đạo Atletico với Arsenal
  • "Đưa tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup không khó với HLV Kim Sang-sik"
  • 5 lý do Bayern Munich sẽ đánh bại Real Madrid để vào chung kết C1
  • Arsenal tìm đến người cũ thay thế Ramsdale
  • 2 cuộc đối đầu sẽ quyết định tới kết quả trận Real vs Bayern
  • Trung vệ Barca khiến Liverpool “sục sôi”
  • Del Piero trở lại Juve
  • Liverpool thưởng lớn cho ngọc quý
  • Fabrizio Romano báo tin về tương lai Ten Hag
  • Atletico đón cú hich cuối mùa
  • "Tôi rất muốn Arsenal vô địch, không có chút ghen tị nào cả"
  • Jose Mourinho sẵn sàng đi bộ để trở lại Man United
  • Kylian Mbappe phát điên khi được hỏi sẽ ủng hộ Real hay Bayern
  • Rio Ferdinand dự đoán kết quả trận Real - Bayern
  • Stuttgart chiêu mộ tiền đạo Leverkusen để thay Guirassy & Undav
  • Diego Costa: Đã qua thời vang bóng?

    10:48 Thứ sáu 06/11/2015

    Tương lai của Diego Costa đang khá u ám tại Stamford Bridge, phải chăng anh cũng đã chạm ngưỡng và cũng chỉ là bản hợp đồng hớ của The Blues?

    (BongDa.com.vn) – Jose Mourinho đã tạm thời dập tắt đống lửa quanh chân ghế huấn luyện viên khi hạ gục được Dinamo Kiev với tỉ số 2-1. Với trọng trách là một tiền đạo trung phong nhẽ ra Diego Costa phải góp tiếng nói quan trọng trong lối chơi và tỉ số của trận đấu nhưng ngược lại anh tiếp tục nhạt nhòa và khiến tất cả thất vọng tràn trề.

    Diego Costa: Đã qua thời vang bóng?
    Willian tỏa sáng mang về chiến thắng nghẹt thở cho Chelsea. Ảnh: Internet.
    W
    illian là người được nhắc tới nhiều nhất lúc này trong chiến công cứu Mourinho khỏi cơn bão chỉ trích nhờ pha sút phạt thành bàn đẹp mắt. Suốt cả chiến dịch vòng bảng Champions League, tiền vệ người Brazil cũng trở thành nhân vật chính của The Blues bởi có ba bàn thắng vô cùng đẹp mắt, ngược lại Diego Costa gần như chỉ biết tàng hình.

    Trong trận đấu với Dinamo Kiev, Diego Costa chỉ tung ra được 3 cú sút nhưng đều đi vu vơ và chẳng thể làm khó Shovkovskiy. Nhiều người vẫn nói rằng, Radamel Falcao cùng Loic Remy vô dụng và tàng hình mỗi khi trên sân nhưng thực ra chân sút người Tây Ban Nha cũng chẳng khá khẩm hơn so với hai đồng nghiệp.

    Tại Premier League lúc này, sau 9 trận Diego Costa cũng mới chỉ ghi được 2 bàn thắng trước các đối thủ dưới cơ West Brom và Aston Villa. Dù vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Chelsea tại Premier League nhưng chắc hẳn Diego Costa cũng phải cảm thấy xấu hổ về phong độ của mình chứ đừng nói là tự hào.

    Còn nhớ, tiền đạo gốc Brazil từng tung hoành khi ở Atletico Madrid và giúp Rojanblancos lên ngôi vương tại La Liga mùa giải 2013/2014 và vào tới chung kết Champions League. Mùa giải trước, khi mới cập bến Chelsea dù không thi đấu thành công tại Cúp C1 nhưng ít ra chân sút 27 tuổi này vẫn thi đấu khá tốt tại Premier League và “mắn” bàn thắng khi sưu tập được tới 20 bàn/ 26 trận.

    Diego Costa: Đã qua thời vang bóng?
    Diego Costa tuột dốc không phanh ở mùa giải 2015/2016. Ảnh: Internet.

    Ai cũng nghĩ, chân sút sinh năm 1988 sẽ tiếp tục sớm thích nghi với giải Ngoại hạng Anh và trở thành trung phong đẳng cấp của The Blues nhằm lấp đi khoảng trống mà Didier Drogba để lại bấy lâu nay. Nhưng đáng tiếc, càng đá Diego Costa càng kém cỏi không những thế còn bộc lộ nhiều tật xấu ngoài chuyên môn.

    Anh liên tục gây hấn với đối thủ, dùng tiểu xảo để triệt hạ đối phương khiến chính những người yêu mến The Blues cũng phải ngao ngán. Mới nhất, Diego Costa đã đạp vào ngực Martin Sktel và đang bị điều tra có khả năng phải ngồi ngoài trong những vòng đấu sắp tới làm Chelsea càng thêm gánh nặng.

    Những cựu tiền đạo khác từng khoác Atletico Madrid đến Chelsea đều không thành công. Falcao hay Torres là những ví dụ nên tương lai của Diego Costa đang khá u ám tại Stamford Bridge, phải chăng anh cũng đã chạm ngưỡng và cũng chỉ là bản hợp đồng hớ của The Blues? Liệu mớ bùng nhùng hiện tại có được Costa giải quyết để trở lại hay là tiền đề cho sự trượt dốc không phanh của tiền đạo gốc Brazil này?

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...