MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đích thân Van de Beek đã minh oan cho Solskjaer

    11:46 Thứ hai 07/11/2022

    BongDa.com.vn Ngay cả khi được trao cơ hội, Donny van de Beek vẫn không thể hiện được bản thân và ngày anh rời sân Old Trafford có lẽ sẽ không còn xa.

     

    90 phút tại Villa Park đã trở thành cơn ác mộng với Manchester United và các cầu thủ áo trắng. Cristiano Ronaldo mờ nhạt trong vai trò đội trưởng, anh thậm chí còn để lại hình ảnh xấu với pha vật nhau cùng Tyrone Mings. Hàng phòng ngự Quỷ đỏ cũng mắc nhiều sai lầm, đặc biệt là sự kết hợp giữa Victor Lindelof và Lisandro Martinez không mang tới sự hiệu quả.

    Tuy nhiên, tất cả những yếu tố kể trên vẫn chưa khiến người hâm mộ Manchester United ngán ngẩm bằng Donny van de Beek. Ở trận đấu vừa qua, HLV Erik ten Hag sử dụng cầu thủ người Hà Lan thay vị trí của Bruno Fernandes, người phải ngồi ngoài vì nhận đủ thẻ vàng. Dù vậy, giống như trận gặp Real Sociedad, tất cả những gì anh để lại là nỗi thất vọng.

    Đích thân Van de Beek đã

     Van de Beek không đáp ứng được kỳ vọng.

    Thống kê từ WhoScored chỉ ra, Donny van de Beek chạm bóng… 18 lần trong suốt 66 phút có mặt trên sân, thua cả thủ thành Emiliano Martinez. Anh có được 15 đường chuyền và tạo ra 1 cơ hội, đó là toàn bộ màn trình diễn của tiền vệ sinh năm 1997 ở vai trò hộ công. Đến lúc này, giới truyền thông lại nghĩ đến Ole Gunnar Solskjaer.

    Thời điểm mới gia nhập Manchester United, Donny van de Beek nhận được nhiều kỳ vọng. Bởi lẽ, tuyển thủ Hà Lan là nòng cốt trong hành trình lọt vào bán kết Champions League mùa giải 2018/19 của Ajax Amsterdam. Ở cầu thủ 25 tuổi, người ta có thể nhận ra sự linh hoạt, khả năng di chuyển không bóng vô cùng thông minh.

    Dù vậy, những tinh hoa của Donny van de Beek đã bỏ lại ở Johan Cruyff Arena. Lối chơi phòng ngự phản công được HLV Ole Gunnar Solskjaer áp dụng không cho phép cựu cầu thủ Ajax Amsterdam thể hiện được mình. Mặt khác, khi chiến lược gia người Na Uy còn tại vị, Bruno Fernandes chơi quá xuất sắc, đồng thời hiếm khi gặp chấn thương.

    Đích thân Van de Beek đã

     Solskjaer từng đối mặt với nhiều áp lực vì liên tục để Van de Beek dự bị. 

    Trận thua Aston Villa 1-3 vừa qua là lần đầu tiên sau 701 ngày, Donny van de Beek góp mặt trong đội hình xuất phát của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, anh lại cho thấy sự lạc lõng và lối đá có phần ngây thơ. Donny van de Beek không đóng góp nhiều cho mặt trận tấn công, cũng không thể hỗ trợ khâu phòng ngự vì khả năng tranh chấp tương đối yếu kém.

    Trước đây, HLV Ole Gunnar Solskjaer từng bị chỉ trích rất nhiều vì được cho là “đày ải” Donny van de Beek trên ghế dự bị. Thế nhưng, thời gian đã trả lời cho tất cả. Thậm chí, đích thân ngôi sao sinh năm 1997 đã minh oan cho cựu thuyền trưởng Manchester United, rằng anh không đủ trình độ lẫn tâm lý để thi đấu ở môi trường khắc nghiệt như Premier League.

    Thời gian cho Donny van de Beek có lẽ sẽ không còn nhiều. Nếu tiếp tục thể hiện như 2 trận đấu gặp Real Sociedad và Aston Villa, cầu thủ người Hà Lan sẽ phải làm quen với băng ghế dự bị hoặc ra đi để được chơi bóng thường xuyên. Còn với câu chuyện ở ĐTQG, cơ hội để anh được HLV Louis van Gaal tin tưởng có lẽ cũng chấm dứt. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Giang Nam - theo xevathethao.vn | 11:16 07/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...